Announcement

Collapse
No announcement yet.

Hàng chục ngàn người thương tiếc đã đứng trên đường từ nhà thờ tới nghĩa trang chào buồn, tiễn Alexei Navalny lần cuối

Collapse
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    Hàng chục ngàn người thương tiếc đã đứng trên đường từ nhà thờ tới nghĩa trang chào buồn, tiễn Alexei Navalny lần cuối

    Click image for larger version

Name:	M6fVBv6I.jpg?download=1&name=Screenshot-02-03-2024%2005:24:57.jpg
Views:	309
Size:	27.5 KB
ID:	187496

    Hai tuần sau cái chết đầy dấu tay ác độc của Putin, Alexei Navalny đã được chôn cất vào thứ Sáu ở ngoại ô Moscow. Hàng chục ngàn người thương tiếc đã đứng trên đường từ nhà thờ tới nghĩa trang chào buồn, tiễn đưa anh lần cuối! Ngày cả khi đã thành công “xóa sổ” Navalny, Putin vẫn không thể nào dập tắt được sự ủng hộ của người dân Nga dành cho Navalny.

    Ít nhất 400 người đã bị giam giữ kể từ cái chết của Navalny, theo cơ quan giám sát OVD-Info, bao gồm một số người chỉ đơn giản là đặt hoa tại các đài tưởng niệm. Một linh mục đã tìm cách tổ chức một buổi cầu nguyện tang lễ cho ông Navalny ở St. Petersburg đã bị giam giữ khi rời khỏi nhà. OVD-Info cũng đã báo cáo 128 vụ giam giữ ở 19 thành phố vào thứ Sáu.

    Vài giờ trước các nghi thức tang lễ theo kế hoạch, gia đình Navalny đã không nhận được thi thể của anh từ một nhà xác ở Moscow, một phát ngôn viên cho biết. Nhưng thi thể cuối cùng đã được bàn giao vào khoảng 12:30 chiều theo giờ địa phương, cô ấy nói.

    Click image for larger version

Name:	409108512_10163616346681110_8925264767847877361_n.jpg?_nc_cat=111&ccb=1-7&_nc_sid=dd5e9f&_nc_ohc=BfFaVrq-gKMAX8JfR8J&_nc_ht=scontent-fml1-1.xx&oh=00_AfAO4G9YUriIzknM0j0ih59ZHJdBPOhyT_tflxkMnKW5VA&oe=65E73BB5.jpg
Views:	14
Size:	31.8 KB
ID:	187497

    Một bức ảnh được chụp bên trong nhà thờ cho thấy thi thể Navalny trong một chiếc quan tài đang mở, với những bông hoa màu đỏ và trắng trên người. Đứng cạnh là bố mẹ Navalny, đang cầm những ngọn nến được thắp sáng

    Vợ của Navalny, Yulia Navalnaya, đã thề sẽ tiếp tục các hoạt động chính trị của Navalny. Cô và các con không còn sống ở Nga.

    Khi đám tang kết thúc, cô Navalnaya đã viết trên Twitter :
    "Lyosha, cảm ơn anh vì 26 năm hạnh phúc tuyệt. Vâng, ngay cả trong ba năm hạnh phúc vừa qua (3 năm là thời gian Navalny ở trong tù). Em không biết làm thế nào để sống mà không có anh, nhưng em sẽ cố gắng làm cho anh hạnh phúc vì em và tự hào về em.”

    Bên ngoài nhà thờ, mọi người hô vang, "Cảm ơn, Aleksei" và "Tình yêu mạnh hơn nỗi sợ hãi.” Nhiều người tham dự đưa tang đã kêu lên, "hòa bình cho Ukraine - tự do cho nước Nga!" Nhiều người đã nói với mẹ của Navalny rằng: “Cảm ơn con trai của bà" Nhà báo Elena Milashina cho ước lượng có khoảng "hàng chục nghìn" người đã đến tiễn đưa Aleksei Navalny lần cuối…




    Mai Vũ Phạm

Working...
X