Donald Trump đã nói rằng nếu ông không trở thành Tổng thống nữa, nước Mỹ có thể sẽ không còn là một quốc gia nữa.
Trump lo lắng về việc đất nước sẽ đi về đâu và cho rằng mọi chuyện có thể thay đổi vào ngày 5 tháng 11. “Ngày quan trọng nhất trong lịch sử đất nước chúng ta sẽ là ngày 5 tháng 11,” ông nói trong một cuộc phỏng vấn trên Fox News với Brian Kilmeade.
"Đất nước của chúng ta đang trở nên tồi tệ. Và nó sẽ được thay đổi vào ngày 5 tháng 11, và nếu nó không thay đổi thì chúng ta sẽ không còn một đất nước nữa."
Steven Cheung, người phát ngôn chiến dịch tranh cử của Trump, cũng đồng tình với ông. Ông nói: “Nếu không có luật pháp, trật tự và an toàn cho tất cả người Mỹ, chúng ta sẽ không còn đất nước nữa”.
Trump cho biết vụ sát hại bi thảm sĩ quan Sở Cảnh sát New York Jonathan Diller, người đã thiệt mạng khi thi hành công vụ, cho thấy nhu cầu cao hơn về luật pháp và trật tự, tờ Express US đưa tin.
Trump cho biết ông cảm thấy rất tiếc cho gia đình sĩ quan Diller, trong đó có vợ ông Stephanie và đứa con của họ.
Trump nói: "Stephanie thật đáng kinh ngạc, và họ muốn tôi ở đó, và tôi cũng muốn ở đó. Họ đang bị tàn phá. Gia đình đang bị tàn phá."
"Lực lượng cảnh sát bị tàn phá. Cả nước đều cảm thấy như vậy. Chuyện này ngày càng xảy ra nhiều hơn và thực sự là sự thiếu tôn trọng luật pháp và trật tự và chúng ta phải có luật pháp và trật tự ở đất nước mình."
Trump nói Biden đáng lẽ phải đến dự đám tang của viên sĩ quan bị sát hại.
Trump nói: “Tôi có thể nói rằng trong vòng nửa giờ tùy thuộc vào phương thức di chuyển, vì vậy bạn biết đấy, họ di chuyển khá nhanh”.
“Tôi nghĩ rằng về mặt chính trị, ông ấy không thể ủng hộ cảnh sát. Tôi nghĩ ông ấy cũng đang mắc sai lầm, nhưng tôi nghĩ về mặt chính trị, cơ sở của ông ấy sẽ không cho phép ông ấy ủng hộ cảnh sát.
“Tôi ủng hộ cảnh sát, tôi có thể nói ở cấp cao nhất của bất kỳ tổng thống nào cho đến nay, có thể là gấp đôi hoặc gấp ba, và họ biết rằng đó là lý do tại sao khi tôi bước vào đám tang đó, nó giống như tình yêu vậy.”
Comment