Announcement

Collapse
No announcement yet.

Ngõ Vắng Xôn Xao

Collapse
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    Ngõ Vắng Xôn Xao







    Photo by Le Ngoc Anh Khoa (France)


    Có Những Mùa Hoa Cải

    Ngày nọ, nhân nói chuyện về họa sĩ và thi nhân cùng nét vẽ, thơ nhạc. Anh hỏi tôi nghĩ gì về NS Văn Cao và NS Trịnh Công Sơn? Vừa mới từ Việt Nam qua, tôi còn nhớ như in những buổi tối ở Huế dạo trên con đường nhỏ cong cong mang tên Trịnh Công Sơn, chưa quên con đường Văn Cao, mới, đẹp đẽ ở một thành phố khác, mỗi dịp ở đó, tôi không bỏ lỡ cơ hội ghé quán cafe trên nhâm nhi trong một ngày mưa phùn gió bấc, phiêu lãng cùng thi thân qua làn khói cafe, không chút đắn đo, tôi trả lời anh:

    -Họ có chung một sở thích.

    Vẫn sự yên lặng như chờ thêm, tôi nói tiếp:

    -Hai vị đó cùng là nhạc sĩ có tài , cùng là họa sĩ, cùng yêu thơ và cùng gầy... trơ xương.

    Vẫn vẻ trầm ngâm cố hữu bên tách cà phê c
    ủa anh. Ngoài trời mưa như rắc bụi, nhìn mưa bay, tôi nói:

    -Hai vị đó cuộc sống có vẻ khô khan khắc khổ, chắc do tu rượu mỗi ngày.

    Anh gật gù rồi hỏi:

    -Họ còn một điểm giống nhau, anh chưa thấy cô nói.

    -Điểm nào nữa, em kể hết rồi làm gì còn điểm nào?

    Cười hóm hỉnh, anh bảo:

    -Cả hai ông cùng
    thích
    chiêm ngưỡng vẻ đẹp của phụ nữ và yêu phụ nữ.

    Nói xong anh cười vang, tôi "xí" trong đầu thật dài, rồi vuột miệng:

    -Xí... ông nào chả mê gái đẹp!

    Nói thì nói vậy chứ tôi không có ý mỉa mai chê cười mấy ông đâu. Tôi vẫn nể phục NS Văn Cao và mối tình của ông. Nhờ mối tình với người phụ nữ ấy mà có bài hát Đàn Chim Việt. Tôi thích ngón đàn ông độc đáo. Khi ngồi bên cây đàn Dương Cầm nh
    ư để giải khuây, ông có lối đàn khác người, ông đàn như xả áp lực cuộc sống đầy ức chế mà ông, giới Văn Nghệ Sĩ bị kẹt lại phía bên kia phải chịu. Tôi thấy ông dùng nguyên bàn tay đập xuống phím đàn chứ không chỉ dùng ngón tay mà thôi. Sau này đọc biết thêm về các NS tiết tháo như NS Hoàng Cầm (Lá Diêu Bông), Hữu Loan (Hoa Sim), tôi vẫn mong dịp nào đó viết ra cảm nghĩ của mìnhvề những vị Nhạc Sĩ đáng kính ấy.

    Tôi nhìn NS Trịnh Công Sơn như một "chàng nghệ sĩ" hào hoa có tài, với nhiều mối tình cho ông cảm hứng viết lên những ca kh
    úc hay. Những bất ngờ về những lá thư tình gửi cho một người con gái ông yêu được tiết lộ công khai khi ông không còn trong cõi đời này thì những thầm kín riêng tư của ông được (bị) phơi bày gây xôn xao dư luận. Tôi không muốn đứng ở chỗ "quan toà" phán xét ông hay người nhà cuả ông.







    Âu cũng nhờ những mối tình đẹp, thầm kín hay công khai, dưới tàng cây Long Não hay dưới cơn mưa Thành Nội , khi TCS ngắm những cánh Phượng bay trong mưa đã cho ông cảm hứng viết ra những ca khúc mà người ta thích ngâm nga từ thế hệ này đến thế hệ sau. Chỉ tiếc ông đã chọn cho mình một con đường, mà tôi nghĩ lúc còn sống ông cũng đã ân hận lắm.

    Cách đây không lâu, nhân nói đến Thi Nhân và Nghệ Sĩ, cụ Bùi Giáng được anh nhắc đến nhân cuộc hội ngộ với Nhà Thơ Ngô Văn Tạo. Anh nói, tối nay sẽ gặp Nhà Thơ tại nhà hàng xx, sẽ có món qùa cho tôi. Anh cho tôi biết trước quà là những tặng phẩm văn học, bởi anh biết xưa nay tôi không thích nhận quà của ai trong các dịp lễ, sinh nhật. Tôi hay đùa, ai muốn tặng gì cho tôi thì cứ đổi ra tiền rồi gửi vào quỹ từ thiện xx. Thế mà có những lần anh làm thật.

    Hôm nhận gói qùa anh gửi, mở ra là cuốn sách
    vềthi sĩ Bùi Giáng - Văn và Thơ, có chữ ký của nhà thơ Ngô Văn Tạo viết tặng tôi. Hân hoan lật những trang kế, một bài thơ in lẻ trên tờ giấy rời, kẹp trong tập sách anh gửi qua, thơ của Bùi Sim Sim.


    Tôi sực nhớ bài thơ Một Chiều Ngược Gió của Bùi Sim Sim mà có lần hai anh em đã bàn tới. Anh bảo tôi cảm họa bài thơ đó anh coi. Học trò trong nhóm của anh nhiều người đã cùng họa bài thơ ấy . Anh nói anh sẽ không gửi tôi đọc các bài họa và lời anh phê chuẩn, chắc anh sợ tôi bị ảnh hưởng bởi những bài họa của người khác, lười không để tâm hồn, cảm xúc vào bài thơ mà mượn vay của người khác, anh bảo sẽ gượng gịu chắp vá.

    Rứa mà cái vị lúa nguyên chất đất sét, ngây thơ vô (số) tội ấy mà lại kỳ, tôi hay nhờ cảm xúc diễn tả tâm trạng của của người nam hơn là nữ, mãi tới bây giờ, anh vẫn chưa được đọc bài cảm hoạ nào của tôi về bài thơ của Bùi Sim Sim mà tôi sẽ post dưới đây. Còn bài viết về cụ Bùi Giáng thì phải đợi một bài khác. Phần cảm bút sáng nay tôi quay lại khung trời bên cánh đồng hoa cải vàng bạt ngàn.


    HoaiThuong

  • Font Size
    #2
    Tháng 3 rồi mà mình vẫn còn được ăn tết.

    Comment


    • Font Size
      #3
      Cám ơn bạn . Hay quá

      Comment


      • Font Size
        #4
        -Hoài Thương mở quán ăn ở nơi ngõ vắng hy vọng với những món ngon bình dân để bạn bè vào thưởng thức và cũng để đọc qua những bài tùy bút, tâm tình, kỷ niệm vui buồn nơi quê hương yêu dấu và trên đất khách.

        Em về ngõ vắng bỗng xôn xao
        Khách ghé thăm vui vẻ đón chào
        Tâm tư lắng đọng hồn xao xuyến
        Hình ảnh quê nhà đẹp biết bao
        HV

        Comment


        • Font Size
          #5


          Cám ơn bạn tctd, anh Hải Việt ghé qua gian bếp ngõ vắng với Hoài Thương nha.

          Ngõ vắng xôn xao khách lại chơi
          Chờ thêm các bạn đến là mời
          Cơm chiều vừa nấu mang ra đãi
          Ở lại dùng cơm kể chuyện đời






          Em về ngõ vắng bỗng xôn xao
          Khách ghé thăm vui vẻ đón chào
          Tâm tư lắng đọng hồn xao xuyến
          Hình ảnh quê nhà đẹp biết bao
          HV

          Em về xóm mới thấy nôn nao
          Bạn cũ người xa cũng đón chào
          Xôn xao ngõ vắng càng thêm mến
          Cảnh cũ thôn xưa nhớ biết bao
          HT

          Comment


          • Font Size
            #6
            cái điệu này một tháng thôi là tui lên cân rồi đó .. hahah

            Comment


            • Font Size
              #7
              Bài viết nhẹ nhàng hay quá, sực nhớ có chụp một vài ảnh hoa cải ở Calif. tặng tác giả hoaithuong
              Click image for larger version

Name:	hoacai.jpg
Views:	208
Size:	131.0 KB
ID:	24564

              Comment


              • Font Size
                #8

                Giương cung gửi chí làm trai tới bốn phương trời
                (Hình: Song Thao)


                Happy Birthday!!!

                Comment


                • Font Size
                  #9

                  Hoai Thuong cám ơn các bạn, các anh chị HaiViet, admin, tctd, thahuong, Lưu Việt, Hoa Quỳnh, Bảo Châu, Betiti, tamtien, lắcchuông, LíLắc, Gấu Trắng, suongthu,... ghé chơi và để lại dấu tay. Hôm nay sinh nhật của người anh thân quý, Hoài Thương đăng tiếp bài tặng anh và các bạn. Cám ơn Lưu Việt đã tiếp lửa cho Hoài Thương bằng tấm hình hoa cải. Thank you! Chúc cả nhà ngày thứ tư vui vẻ!




                  MỘT CHIỀU NGƯỢC GIÓ

                  Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
                  Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
                  Ngược lòng mình tìm về nông nổi
                  Lãng du đi vô định cánh chim trời

                  Em ngược thời gian, em ngược không gian
                  Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
                  Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
                  Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh

                  Mang bao điều em muốn nói cùng anh
                  Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
                  Trái đất sẽ thế nào khi mầu xanh không còn nữa
                  Và sẽ thế nào khi trong anh không em?

                  Em trở về im lặng của đêm
                  Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
                  Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
                  Riêng chiều nay - em biết, một mình em .
                  Bùi Sim Sim





                  Đọc lại bài thơ Một Chiều Ngược Gió của Bùi Sim Sim. Tôi không lý giải được, sao nhiều người lại thích bài thơ này, cả tôi nữa. Một Chiều Nguợc Gió có chút tâm sự nằm góc này, chút nhớ nhung nằm chỗ kia. Rải rác là nỗi buồn, nỗi nhớ như tràn dâng. Bài thơ nằm im trong góc nhớ của tôi lâu rồi, thế nhưng chưa bao giờ tôi phải đắn đo ngồi nghĩ đến tâm sự Bùi Sim Sim khi viết ra bài thơ ấy. Nỗi nhớ chất chồng chăng? Tôi chẳng bao gờ thử đặt tôi trong nỗi nhớ gặm nhấm của Sim làm gì. Bài thơ bình dị, nhưng cũng có sức lôi cuốn.Sim đã nói ra được nỗi nhớ vô hình về một bóng hình nào đó trong Sim.

                  Không ủy mị, ướt sũng những bi lụy, không lê thê, màu mè, khiến người đọc cứ bị những ám ảnh bởi những điệp khúc rền rĩ, mà "bức tranh" vẫn chưa hoàn chỉnh. Có phải Sim là Họa Sĩ, vẽ nỗi nhớ vô hình của mình thành một bức tranh? Làm sao vẽ cánh hoa đêm không màu? (NS Trần Tiến)

                  Bức tranh chưa hoàn chỉnh thì tôi phải đi, bỏ lại cánh đồng bạt ngàn hoa Cải với nhiều nuối tiếc vì biết sẽ không có dịp trở lại nơi ấy lần nữa. Chẳng biết phần còn lại của bức tranh đã hoàn tất chưa và Hoạ Sĩ nọ, ông vẽ thêm gì trên ấy? Một bàn tay đưa ra chắn gió, che mưa cho hoa Cải hay chỉ có bóng người liêu xiêu, nghiêng xiên thu dọn giá vẽ lúc xế chiều trên ruộng Hoa Cải vàng rung rinh trong gió chiều đang dần tắt nắng.

                  Có Những Mùa Hoa Cải... Đã mấy mùa, Cải sau nhà mọc chen rau. Những bông hoa Cải nhỏ li ti nở vàng một góc trong khu vườn yên tĩnh có tiếng chim lảnh lót vui tai, giọt nắng hè lung linh nhảy múa , trăng tưới ánh vàng trên vườn những đêm rằm. Cải vườn nhà không bạt ngàn như cánh đồng hoa Cải năm xưa, nhưng tôi vẫn thích ngắm những bông hoa vàng li ti rung nhẹ trong gió hạ. Những mùa hoa cải đã qua đi nhưng mùa hoa Cải tôi đi qua còn ở lại.


                  Em chẳng còn ngược đường ngược nắng để yêu anh
                  Ngược không gian ngươc luồng gió thổi
                  Ngược đường thẳng song hành tìm nông nổi
                  Rồi bay đi biền biệt cánh chim trời


                  Lặng nhìn em đi chẳng thể nói một lời
                  Mà chết đứng như linh hồn tượng đá
                  Nhịp tim chung không còn lần vội vã
                  Anh để lại điệu ru buồn anh đem mất khát khao xanh

                  Còn rất nhiều điều em muốn nói cùng anh
                  Nhưng em chọn sự lặng thinh nhìn hàng cây trút lá
                  Hoa trong vườn anh sẽ héo nhanh trong ngày tháng hạ
                  Bàn tay nào che nắng nếu không em

                  Anh sẽ lui vào giữa thinh lặng của đêm
                  Phố biển không đèn hoen cay làn bụi đỏ
                  Vẫn dáng hao gầy bờ vai hút gió
                  Ray rứt một đời vì đã để mất em
                  HoaiThuong





                  Sáng hôm sau vào FB đọc tin nhắn, sẵn thấy mọi người đang xôn xao bàn luận Một Chiều Ngược Gió và hoạ bài thơ của Sim, Bùi Sim Sim , tôi gọi tắt cho gọn. Đọc vài bài thơ họa của các thành viên, rồi đọc lại bài thơ gốc của Sim. Vẫn thấy bức tranh Sim vẽ đẹp nhất. Chẳng biết lúc này có phải đang trào lưu họa thơ của Sim chăng hay trào lưu này đã cũ rồi, mà tôi it vào FB nên chẳng bắt kịp.

                  Có Những Mùa Hoa Cải mới là điều tôi muốn viết khi tận mắt thấy ruộng hoa Cải vàng ươm trên một vùng nông thôn đất Bắc. Thói quen của tôi, đi đến nơi nào, cảm được điều gì, tôi ưa viết xuống, thế nhưng đang viết thì có người cứ "lấp ló" bên ngoài VP, hỏi này hỏi nọ, tôi bị phân tâm nên Mùa Hoa Cải bay về trời ...

                  Mang về cánh đồng hoa cải này để nhớ có lần đã dừng chân nơi cánh đồng bạt ngàn hoa Cải của một miền quê hiền hoà bên
                  nước Pháp. Hành trang của Họa Sĩ chỉ có một giá vẽ, cây cọ lông và những ống sơn dầu. Người pha trộn sắc màu bằng đôi tay chai sạn tinh tế, một giỏ thức ăn gồm trái cây tươi, thức ăn nhẹ, chai rượu và cả hộp diêm (?). Họa Sĩ cắn cây cọ trên môi, bằng ánh mắt có chiều sâu hun hút, rồi vẽ. Tôi chú ý đến bàn tay rám nắng của người di chuyển trên giá vẽ. Những chấm phết người tô vẽ lên khung giấy trở thành những hình thể bất ngờ làm tôi nhớ đến bài Sắc Mầu của Trần Tiến:

                  Một đường cong cong, nối bao đường vòng
                  Họa người dưng nhớ khuôn mặt bắt hình dong
                  ...
                  Rồi một đêm chơi vơi, làm sao vẽ bóng tối



                  PS: HT mượn hình hoa Cải của Lưu Việt làm hình minh hoạ nhé.

                  Comment


                  • Font Size
                    #10
                    Originally posted by HoaiThuong View Post


                    Cám ơn bạn tctd, anh Hải Việt ghé qua gian bếp ngõ vắng với Hoài Thương nha.

                    Ngõ vắng xôn xao khách lại chơi
                    Chờ thêm các bạn đến là mời
                    Cơm chiều vừa nấu mang ra đãi
                    Ở lại dùng cơm kể chuyện đời






                    Em về ngõ vắng bỗng xôn xao
                    Khách ghé thăm vui vẻ đón chào
                    Tâm tư lắng đọng hồn xao xuyến
                    Hình ảnh quê nhà đẹp biết bao
                    HV

                    Em về xóm mới thấy nôn nao
                    Bạn cũ người xa cũng đón chào
                    Xôn xao ngõ vắng càng thêm mến
                    Cảnh cũ thôn xưa nhớ biết bao
                    HT





                    Xin chúc mừng sinh nhật anh của Hoài Thương nhé.

                    Những lời thơ của các bạn rất ngọt ngào, chợt làm mình nhớ đến một người, nhưng giờ đây....
                    Nhớ về ngõ vắng xôn xao
                    Có con đò nhỏ, hàng cau ven đường
                    Quê tôi hai tiếng thân thương
                    Hết rồi ngày tháng mẹ thường mong con...


                    TH

                    Comment


                    • Font Size
                      #11
                      Originally posted by HoaiThuong View Post
                      Em chẳng còn ngược đường ngược nắng để yêu anh
                      Ngược không gian ngươc luồng gió thổi
                      Ngược đường thẳng song hành tìm nông nổi
                      Rồi bay đi biền biệt cánh chim trời


                      Lặng nhìn em đi chẳng thể nói một lời
                      Mà chết đứng như linh hồn tượng đá
                      Nhịp tim chung không còn lần vội vã
                      Anh để lại điệu ru buồn anh đem mất khát khao xanh

                      Còn rất nhiều điều em muốn nói cùng anh
                      Nhưng em chọn sự lặng thinh nhìn hàng cây trút lá
                      Hoa trong vườn anh sẽ héo nhanh trong ngày tháng hạ
                      Bàn tay nào che nắng nếu không em

                      Anh sẽ lui vào giữa thinh lặng của đêm
                      Phố biển không đèn hoen cay làn bụi đỏ
                      Vẫn dáng hao gầy bờ vai hút gió
                      Ray rứt một đời vì đã để mất em
                      HoaiThuong
                      Cám ơn HoàiThương, không dè bức ảnh chụp hoa cải năm nào lại có dịp tặng tác giả rất dễ thương.

                      Anh sẽ lui vào giữa thinh lặng của đêm
                      Phố biển không đèn hoen cay làn bụi đỏ
                      Vẫn dáng hao gầy bờ vai hút gió
                      Ray rứt một đời vì đã để mất em


                      Tâm sự của tôi và của một ai đó, gởi tặng HoaiThuong bài Một Lần Nào Cho Tôi Gặp Lại Em

                      của nhạc sĩ Vũ Thành An mà tôi rất thích

                      Comment


                      • Font Size
                        #12
                        Originally posted by Lưu Việt View Post

                        Cám ơn HoàiThương, không dè bức ảnh chụp hoa cải năm nào lại có dịp tặng tác giả rất dễ thương.

                        Anh sẽ lui vào giữa thinh lặng của đêm
                        Phố biển không đèn hoen cay làn bụi đỏ
                        Vẫn dáng hao gầy bờ vai hút gió
                        Ray rứt một đời vì đã để mất em


                        Tâm sự của tôi và của một ai đó, gởi tặng HoaiThuong bài Một Lần Nào Cho Tôi Gặp Lại Em

                        của nhạc sĩ Vũ Thành An mà tôi rất thích
                        Chúc mừng sinh nhật người anh của HoaiThuong, mong HT có những giây phút vui vẻ bên mái ấm VNNM nhé.

                        Cùng đồng cảm với bác LV.

                        Ngỏ vắng, tàng cây vẫn như xưa
                        Sao như vắng tiếng trẻ vui đùa
                        Cô bé ngày xưa sao chẳng thấy

                        Tin rằng…bé ấy đã sang sông

                        LT

                        Comment


                        • Font Size
                          #13
                          Originally posted by thahuong View Post
                          Xin chúc mừng sinh nhật anh của Hoài Thương nhé.

                          Những lời thơ của các bạn rất ngọt ngào, chợt làm mình nhớ đến một người, nhưng giờ đây....
                          Nhớ về ngõ vắng xôn xao
                          Có con đò nhỏ, hàng cau ven đường
                          Quê tôi hai tiếng thân thương
                          Hết rồi ngày tháng mẹ thường mong con...


                          TH


                          thahuong,
                          Cám ơn bạn ghé chơi, thơ bạn dạt dào tình quê xưa. Mình sẽ chuyển lời chúc của thahuong tới anh.
                          Tiếp tục những đoản thơ như thế nữa nhé!
                          Vẫy tay chào suongthu nha!

                          Comment


                          • Font Size
                            #14
                            Originally posted by Lưu Việt View Post
                            Cám ơn HoàiThương, không dè bức ảnh chụp hoa cải năm nào lại có dịp tặng tác giả rất dễ thương.

                            Anh sẽ lui vào giữa thinh lặng của đêm
                            Phố biển không đèn hoen cay làn bụi đỏ
                            Vẫn dáng hao gầy bờ vai hút gió
                            Ray rứt một đời vì đã để mất em


                            Tâm sự của tôi và của một ai đó, gởi tặng HoaiThuong bài Một Lần Nào Cho Tôi Gặp Lại Em của nhạc sĩ Vũ Thành An mà tôi rất thích...

                            Một phút ghi lại hình ảnh lại trở thành tấm ảnh "nổi tiếng" rồi đó nha. HT trân quý những khoảnh khắc của chủ nhân. Xem ra anh Lưu Việt cũng mang nhiều tâm sự qua Nhã Lân. Chàng ca sĩ này hát nhiều bài hay lắm, do tình cờ, cô bạn nét giới thiệu mà biết đến Lân Nhã từ dạo đó. Cám ơn anh LV ghé chơi, tiếp tay với HT đều nhé!

                            Comment


                            • Font Size
                              #15
                              Originally posted by langtu View Post
                              Chúc mừng sinh nhật người anh của HoaiThuong, mong HT có những giây phút vui vẻ
                              bên mái ấm VNNM nhé.

                              Cùng đồng cảm với bác LV.

                              Ngõ vắng, tàng cây vẫn như xưa
                              Sao như vắng tiếng trẻ vui đùa
                              Cô bé ngày xưa sao chẳng thấy

                              Tin rằng…bé ấy đã sang sông


                              Chào langtu, HT cũng sẽ chuyển lời chúc sinh nhật từ langtu tới người anh mà HT rất thương quý. Cám ơn langtu ghé nhà chơi, chào đón HT ấm áp. Ý thơ của langtu như kể chuyện trong 4 câu ngắn nè.

                              Sẵn đây HT cám ơn Bồ Câu, Hoa Quỳnh, Bảo Châu, Betiti (cưng quá đi thôi), langtu, tctd, thahuong, anh Hải Việt, huynh Cao Nguyên, anh9, anh Lưu Việt, mimosa, PhuDu, hoatuyet, Lí Lắc, suongthu,
                              tamtien, lắcchuông, Gấu Trắng, suongthu,admin, acb.

                              Read More at :https://www.vietnamngaymai.com/node/24313 đã chào đón HT, HX bên kia, đầu phố cũng như trong Ngõ Vắng Xôn Xao này nhé.

                              Chúc tất cả bình an, vui khoẻ. HT có bỏ sót tên ai thì cho chào ở câu sau này nhé. Chào và cám ơn tất cả các bạn, các anh chị nha! Tặng hoa (một vườn nha)

                              Comment

                              Working...
                              X