Announcement

Collapse
No announcement yet.

Nhạc Pháp Hay Nhất - Tuyển Tập Nhạc Pháp Vượt Thời Gian

Collapse
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    Nhạc Pháp Hay Nhất - Tuyển Tập Nhạc Pháp Vượt Thời Gian

    Attached Files

  • Font Size
    #2
    Ở trong nhaccuatui.com, có thể lựa chọn đủ loại nhạc Pháp, Mỹ, Anh, Việt,.. ngay cả MV nữa. Có khi còn kèm theo lời nhạc, rất thú vị.Trên YouTube thì họ post nguyên tuyển tập, có bản nhạc không hay cũng kèm nhét vô, nên không thích lắm!!

    Comment


    • Font Size
      #3
      Originally posted by trungthuc View Post
      Ở trong nhaccuatui.com, có thể lựa chọn đủ loại nhạc Pháp, Mỹ, Anh, Việt,.. ngay cả MV nữa. Có khi còn kèm theo lời nhạc, rất thú vị.Trên YouTube thì họ post nguyên tuyển tập, có bản nhạc không hay cũng kèm nhét vô, nên không thích lắm!!
      cám ơn bác . nhớ cái thằng nhaccuatui đã ra đời lâu lắm rồi .. bro nhắc mới nhớ . bây giờ lại có thêm một nguồn để chia sẽ nhạc

      Comment


      • Font Size
        #4
        Tui mê nhạc Pháp lắm, năm 70 nhạc Pháp lời Việt rất thịnh hành, những bản tình ca lãng mạn của Christophe


        Comment


        • Font Size
          #5
          Originally posted by Lưu Việt View Post
          Tui mê nhạc Pháp lắm, năm 70 nhạc Pháp lời Việt rất thịnh hành, những bản tình ca lãng mạn của Christophe
          tui nhớ lúc truớc 75 nhà tui cũng có cái tape này .. cứ bật đi, bật tới mỗi ngày nghe mà không biết chán .. nghe đến nỗi mà cái tape nhão ra hết nghe đuợc . hahahah

          Comment


          • Font Size
            #6
            Cá nhân tôi thích nghe nhạc Pháp vì cả gia đình có 10 anh em trong đó có 8 người được ba tôi cho theo học tiếng Pháp từ lúc nhỏ. Ba tôi cũng tốt nghiệp ở Collège Cần Thơ. Sau khi lớn lên, tôi mê nhạc của ca sĩ Francoise Hardy vì âm điệu trầm buồn, gia nhập fan club ở Pháp và được anh chủ tịch club này nhận làm "em nuôi", có lẻ nhờ chữ viết đẹp và tiếng Pháp của tôi lúc bấy giờ là "superb" (hết chổ chê, xin lổi "mèo hay khen mèo là vậy"). Không ngờ sau 30/4 đi "học tập cãi tạo" về, còn lưu giử tấm ảnh củ của anh này, bèn viết lá thơ "than thở và nhắc lại tình anh em khi xưa", được chiếu cố giúp đở rất tận tình vì lúc sau này do ơn gọi của Chúa nên anh đã đi tu và ra làm cha xứ, phụ trách 1 giáo xứ nhỏ ở tỉnh lẻ bên Pháp. Một con người nhân hậu và tốt bụng (cũng may là còn tấm ảnh khi xưa mặt sau có viết hàng chữ bằng tiếng Pháp,"chào mừng người em nuôi của tôi") đã trợ giúp cho tôi khi bà xã sinh cháu gái năm 1992, tính ra tổng cộng không dưới 2 cây vàng 9999. Một kỹ niệm đời mà tôi không bao giờ quên!!! Nay nhắc đến nhạc Tây, xin có đôi lời dài dòng chia sẻ thêm với các bạn!!! Xin cám ơn đã đọc.

            *** Cách đây vài hôm, vô tình đánh tên người "anh nuôi" trong Google Search, mới hay anh đã qua đời hồi năm 2020 trong một cơn đau tim, hưởng thọ 72 tuổi, vô cùng thương tiếc với tấm lòng vị tha của Cha. Xin cầu chúc Cha về với Chúa trong miền Cực Lạc.
            Last edited by trungthuc; 06-07-2021, 09:08 PM.

            Comment


            • Font Size
              #7
              Originally posted by trungthuc View Post
              Cá nhân tôi thích nghe nhạc Pháp vì cả gia đình có 10 anh em trong đó có 8 người được ba tôi cho theo học tiếng Pháp từ lúc nhỏ. Ba tôi cũng tốt nghiệp ở Collège Cần Thơ. Sau khi lớn lên, tôi mê nhạc của ca sĩ Francoise Hardy vì âm điệu trầm buồn, gia nhập fan club ở Pháp và được anh chủ tịch club này nhận làm "em nuôi", có lẻ nhờ chữ viết đẹp và tiếng Pháp của tôi lúc bấy giờ là "superb" (hết chổ chê, xin lổi "mèo hay khen mèo là vậy"). Không ngờ sau 30/4 đi "học tập cãi tạo" về, còn lưu giử tấm ảnh củ của anh này, bèn viết lá thơ "than thở và nhắc lại tình anh em khi xưa", được chiếu cố giúp dở rất tận tình vì lúc sau này do ơn gọi của Chúa nên anh đã đi tu và ra làm cha xứ, phụ trách 1 giáo xứ nhỏ ở tỉnh lẻ bên Pháp. Một con người nhân hậu và tốt bụng (cũng may là còn tấm ảnh khi xưa mặt sau có viết hàng chữ bằng tiếng Pháp,"chào mừng người em nuôi của tôi") đã trợ giúp cho tôi khi bà xã sinh cháu gái năm 1992, tính ra tổng cộng không dưới 2 cây vàng 9999. Một kỹ niệm đời mà tôi không bao giờ quên!!! Nay nhắc đến nhạc Tây, xin có đôi lời dài dòng chia sẻ thêm với các bạn!!! Xin cám ơn đã đọc.
              Cám ơn bạn già, đa số những người trên 70 hơn phân nữa học Pháp Văn.
              Còn tui học lẫn lộn Pháp Anh và cả Hán văn. Cái thời mà thi Trung học đệ nhất cấp , rồi Đệ Nhị Câp như Tú tài bán, Tú tài đôi.
              Cho nên đi lính nhạc Mỹ nhạc Pháp thời đó đều mê nhưng nhạc Pháp là mê nhất vì ẻm là ca sỉ trong trường Trung học chuyên hát nhạc Pháp.
              chuyên ca bài Une Poupee de porcelanie và Les Amurreux qui Passe...mỗi lần nghe nhớ "qoài" hà

              Comment

              Working...
              X