If this is your first visit, be sure to
check out the FAQ by clicking the
link above. You have to register
before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages,
select the forum that you want to visit from the selection below.
Buồn xa nhà, ngồi xổm luôn trên gốc cây Dừa mà ngóng... cho nó khô ráo...
- Người bình dân miền Nam hay ngồi kiểu này... đố người Âu Mỹ ngồi được gọn và giữ thăng bằng như vậy ?
Kiểu nhìn trời "hiu quạnh" này cho thấy rằng, một là ngóng trông anh lính chiến trở về sau cuộc hành quân vất vả, hai là đợi "thằng chả sáng say chiều xỉn", chỉ biết ăn nhậu phủ phê, bỏ người vợ trẻ thiếu hơi ấm áp của chồng mình! Ôi thân phận bạc bẽo của phụ nữ Việt sống ở miền quê mùa!
Trước đây khi còn là trung đội trưởng của đơn vị ĐPQ, tôi thấy đa số anh em binh sĩ là dân địa phương nên hàng ngày thu xếp cho phép "miệng" cho anh em được linh động về thăm nhà 24 hay 48 tiếng, anh em trong đơn vị rất thích, chỉ tiếc là ông sếp Trung úy mỗi ngày đi hành quân đều cố tình đếm đầu người nên tôi bị sếp đòi phạt hoài, nhưng tôi cứng đầu, vẩn để cho anh em về nhà thường xuyên và cuối cùng sếp tìm cách thuyên chuyển tôi qua đại đội khác trong sư thương tiếc của anh em. Có trải qua những gian khổ này mới biết thương yêu đồng đội của mình và thông cảm được cảnh phải sống xa vợ con và gia đình của người lính.
Comment