Announcement

Collapse
No announcement yet.

Trở về tuổi thơ dữ dội cùng tuyển tập những hình ảnh của “con nít” thời xưa

Collapse
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    Trở về tuổi thơ dữ dội cùng tuyển tập những hình ảnh của “con nít” thời xưa

    Cho tới những năm 80, 90 của thế kỷ trước, những trò chơi dưới đây vẫn rất phổ biến. Ngày nay, khi tốc độ đô thị hóa tăng nhanh, cảnh những em bé hồn nhiên trong các trò chơi này đã hiếm dần. Mời độc giả cùng ngắm nhìn lại những trò chơi của ký ức xưa cũ đó.

    Những bức ảnh gợi nhớ về tuổi thơ thiếu thốn nhưng không thiếu trò chơi vui nhộn.


    Mỗi bé gái 7-8 tuổi thời đó đều thuộc làu bài ca: Một mốt, một mai, con trai, con hến… Đôi tôi, đôi chị… Ba ʟá đa, ba ʟá đề…Hết bàn mười thì chuyền bằng hai tay, chuyền một vòng, hai vòng hoặc ba vòng và tiếp tục hát: Đầu quạ, quá giang, sang sông, trồng cây, ăn quả, nhả hột…

    Trò chơi con quay của các bé trai.


    Trò rải ranh là niềm ưa thích của con gái mỗi giờ ra chơi.


    Bắn bi luôn là trò cuốn hút tất cả con trai khi còn thơ bé.

    Cánh diều tuổi thơ ngày xưa thường được làm từ khung tre, dán giấy vở học sinh, giấy bao xi măng và dính bằng cơm nguội.


    Những tàu ʟá cau già cỗi, rụng xuống đất được người dân quê dùng làm quạt mo và trở thành xe kéo của trẻ em thời bấy giờ.


    Các bạn nhỏ say mê với trò chơi cờ tướng bên vỉa hè.


    Tuổi thơ vui của những đứa trẻ chơi bài quẹt nhọ nồi.


    Những cuốn truyện dù cũ nát vẫn được các thế hệ truyền tay nhau đọc với sự say mê không hề giảm.


    Ném lon là trò chơi vận động hấp dẫn một thời.


    Đến mùa cò ke, đám trẻ lại rủ nhau đi hái từng chùm về làm đạи, cho vào ống tre rồi bắn. Cò ke vừa cứng, vừa có nhựa bắn vào rát bỏng tay, khiến đám con gái cứ nhìn thấy đám con trai cầm ống thụt cò ke là rủ nhau chạy
    trốn.


    Những cây ѕúng làm từ cuống của tàu lá chuối trong trò chơi trận giả luôn khiến trẻ em thời ấy say mê.


    Chơi bóng nước sau mỗi buổi chiều chăn trâu.

    Trẻ con thời trước, chỉ đợi đến khi có những cơn mưa rào là lại rủ nhau cởi trần, chạy khắp đường làng, ngõ xóm để tắm mưa.


    Trò nhảy dây vẫn xuất hiện trong mỗi giờ chơi của trẻ em thôn quê, miền núi.


    Trò pháo đất chỉ trẻ em vùng nông thôn mới hay chơi. Pháo được làm từ đất sét hoặc đất thịt lấy từ dưới ruộng lên, nặn thành khuôn xong rồi thi nhau cho nổ. Người cнιếɴ thắng là người có pháo nổ to, lỗ thủng rộng. Trước có nhiều hội thi pháo đất ở Thái Bình, Hải Dương.

    Thả diều bên lũy tre làng, trên những triền đê


    Tết dây chun đầy sắc màu, các bạn gái thích mê, còn bạn trai thì chỉ dùng để làm ѕúng.


    Rồng rắn lên mây.


    Trò chơi chọi gà cỏ.

  • Font Size
    #2
    Originally posted by langtu View Post
    Cho tới những năm 80, 90 của thế kỷ trước, những trò chơi dưới đây vẫn rất phổ biến. Ngày nay, khi tốc độ đô thị hóa tăng nhanh, cảnh những em bé hồn nhiên trong các trò chơi này đã hiếm dần. Mời độc giả cùng ngắm nhìn lại những trò chơi của ký ức xưa cũ đó.
    Có anh lãng tử trong nầy không ? hihihi Nếu có thì trong tấm ảnh nào ?

    Comment


    • Font Size
      #3
      Originally posted by hoalucbinh18 View Post

      Có anh lãng tử trong nầy không ? hihihi Nếu có thì trong tấm ảnh nào ?
      chắc là có, lãng tử trong hình tắm mưa đó


      Cám ơn lãng tử những hình ảnh trẻ thơ xưa gợi nhớ một thời...+ cái này nè:

      rồi đá dế nữa, nhảy lò cò







      Comment


      • Font Size
        #4
        Originally posted by hoalucbinh18 View Post

        Có anh lãng tử trong nầy không ? hihihi Nếu có thì trong tấm ảnh nào ?
        Trò chơi nào LT cũng đã có qua hết rùi HLB ui. Nhớ lại với đầy kỹ niệm.

        HLB cứ xem anh chàng nào đen đúa nhất, thì đó là LT không sai.
        Vì tối ngày cứ chơi ngoài nắng không hè.

        Comment


        • Font Size
          #5



          Giờ đây những đứa trẻ nhà mình, nó đâu hiểu được rằng, xưa kia ba nó đã từng tắm mưa như vầy bác nhỉ!

          Comment


          • Font Size
            #6
            Originally posted by langtu View Post




            Giờ đây những đứa trẻ nhà mình, nó đâu hiểu được rằng, xưa kia ba nó đã từng tắm mưa như vầy bác nhỉ!
            Yeah! Một thời tắm mưa

            Có chàng đen đen kìa


            Comment


            • Font Size
              #7
              Originally posted by Cao Nguyên View Post

              Ngày xưa không rượt vit, tội nghiệp nó. Đàn vịt Tàu cả trăm con, lặn xuống tìm...rút giò vịt thôi.

              Anh chị hổng biết chuyện gì xảy ra dưới chân mình,
              Hoảng quá anh chị chạy tán loạn. Vui lắm, đúng là quậy!

              Comment

              Working...
              X