Ngựa không người cỡi: Một trong những truyền thống quân sự lâu đời nhất trong một đám tang danh dự đầy đủ là ngựa không người cỡi, không đội nón. Con ngựa được dắt phía sau xe chở quan tài với chiếc yên trống và giày của người cưỡi ngựa được đảo ngược trong các kiềng, cho thấy chiến binh sẽ không bao giờ cỡi nữa.
Cảm ơn Trung đoàn Bộ binh Hoa Kỳ 3d (The Old Guard) cho bức chân dung Ngựa không người cỡi này. Ảnh của Shelli Breidenbach Photography.
Ngày tưởng niệm những anh hùng vị quốc vong thân, theo truyền thống Mỹ là vào ngày 30 tháng 5 nhưng hiện tại được chính thức công nhận vào thứ Hai cuối cùng của tháng Năm.
Comment