Announcement

Collapse
No announcement yet.

Las Vegas + 5 giờ sáng từ phòng hotel nhìn ra ngoài (NTN)

Collapse
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    Las Vegas + 5 giờ sáng từ phòng hotel nhìn ra ngoài (NTN)

    Tôi trở lại Las Vegas vào weekend 20 August. Lần này đi ăn mừng sinh nhật của Oanh, em gái vợ tôi.






    Hai tháng trước vào tháng 6 khi vợ chồng tôi đến đây thì casino mới bắt đầu mở trở lại, số người bị lây bệnh coronavirus đã giảm thiểu đáng kể, từ hơn 250000 người/một ngày giữa tháng 1, con số ấy giảm xuống chỉ còn 14000 người/một ngày. Lúc đó khách đã chích ngừa thì không cần mang khẩu trang. Thế mà bây giờ chỉ hai tháng sau, vì con virus Delta biến dạng tung hoành với tốc độ thần sầu mà số người nhiễm bệnh tăng lên đến 150,000 người/một ngày. Do đó, casino nào ở Vegas cũng bắt mọi người mang face covering. Ở khách sạn Bellagio nơi tôi ở thì họ để sẵn khẩu trang trong hộp khắp nơi để khách lấy dùng miễn phí.
    Covid thì Covid, chỉ có hai tháng thôi mà rõ ràng là có sự thay đổi: các sòng bài đầy ắp những người, chiều tối du khách đổ đầy ra đường phố, tiệm Louis Vuitton hay Hermès khách phải đứng đợi xếp hàng bên ngoài. Đậu xe không còn miễn phí nữa mà hotel chém thẳng tay: khách sạn Bellagio cho đậu một giờ đầu miễn phí, thế nhưng từ một đến bốn tiếng phải trả $15 dollars, và đậu một ngày 24 tiếng là $18 dollars.
    Lần này chúng tôi đi Vòng quay tên là High Roller. High Roller là vòng quay lớn nhất thế giới, ở sau lưng LINQ casino. Nó cao 550 feet (167.6 meter), với đường kính là 520 feet (158.5 meter). High Roller có 28 lồng quay, đi nửa tiếng thì hết một vòng. Giá vé một người là $20 dollars (ban ngày) và $34.75 dollars (ban đêm).



















    Tôi đã đi Las Vegas quá nhiều lần nên chỉ đăng vài ảnh đẹp:





























    Las Vegas có lẽ là thành phố duy nhất trên thế giới ngoài những casino có nhà hàng buffet vĩ đại all you can eat, mà nó còn có đủ tiệm ăn Mỹ, Tây, Tầu, Nhật, Việt…với giá phải chăng, không bị méo mặt, trẹo quai hàm, đứng tim, như Âu Châu, Nhật Bản.
    Thức ăn Việt Nam thì nếu ai Google tiệm phở thì có cả chục tiệm với tên bắt đầu là “Phở...”. Ai muốn ăn bánh mì ngon thì đến “Bánh mì Cô Anh” 4725 Spring Mountain Rd #G, Las Vegas, NV 89102, mở cửa từ 8 giờ sáng. Ngoài bánh mì, tiệm còn bán bánh bao rất ngon và bán lỉnh kỉnh hủ tiếu, nem nướng…:


    Một thứ tôi rất khoái khẩu là chè ba mầu. Las Vegas có tiệm Bambu Desserts & Drinks, giống như ở Orange County, 4069 Spring Mountain Rd, Las Vegas, NV 89102, mở cửa từ 11AM-10PM, bán cả chục thứ chè ba mầu, sương sa hột lựu…, thiên đường hạ giới cho người hảo ngọt:


    Oyster Bar trong Palace Station bán món bouillabaisse ngon hơn cả chính gốc Marseille, Pháp:







    Tiệm Tầu thì lắm nơi ăn rất ngon, bảo đảm ngon hơn Beijing, China:





    Tiệm này là tiệm bình dân bán mì nước vịt quay, súi cảo, như trong Chợ Lớn

    Chúng tôi cũng ở khách sạn Bellagio lần này. Bellagio có nhiều hồ bơi nhất, to nhất, và đẹp nhất trong các casino ở Vegas:



















    “Đời người ngắn ngủi”, “Life is too short”. Bây giờ vẫn còn khỏe mạnh thì cứ đi chơi khi có dịp.


    ===



    5 giờ sáng từ phòng hotel nhìn ra ngoài



    Cảnh nhìn từ lầu thứ 26 của khách sạn Bellagio

    một ngày mới bắt đầu trên nước Mỹ,
    ngắm hồ bơi ở khách sạn Bellagio,
    cuộc đời khi ác mộng, lúc như mơ.
    chẳng ai hiểu số mạng theo Tạo hoá.

    người chết vì Cô-vít vẫn như rạ,
    khắp mọi nơi, từ Mỹ đến Việt Nam,
    khủng hoảng, hồi hộp, lo lắng, kinh hoàng,
    không biết mình có bị tử thần gõ cửa?

    dân Afghanistan ngồi trên đống lửa,
    viễn ảnh quân ác độc Ta-li-ban,
    đem máu me tung rải khắp giang san,
    cai trị nước với gông cùm độc đoán.

    ở Sài-Gòn tình cảnh thật bi đát,
    không bán buôn, dân túng quẫn hết tiền,
    chợ búa thì bị đóng cửa liên miên,
    gia đình không có cơm ăn lót dạ.

    tôi đã trải qua tương đương hiểm họa,
    thời ấu thơ nhà cùng cực đói nghèo,
    sáng đi học không ăn sáng, đói meo,
    quá khốn khổ, tôi lánh xa bè bạn.

    như mọi người, tôi lớn trong bom đạn,
    sợ …ướt quần, Cộng Sản chiếm miền Nam,
    nhưng tôi chẳng buông một tiếng thở than,
    vì cục diện không bao giờ thay đổi.

    phòng khách sạn nhìn ra, giờ đêm tối,
    nhưng rồi thì ánh nắng tỏa khắp nơi.
    không có gì vĩnh viễn suốt cuộc đời:
    đêm tối mực, nhưng mai rồi lại sáng.















    Nguyễn Tài Ngọc
    September 2021
    https://saigonocean.com/trangNTN.htm
    Attached Files
Working...
X