Announcement

Collapse
No announcement yet.

Cần tìm nguời thân truớc đây ở Quê Hương Ngày Mai

Collapse
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #16
    Originally posted by Cao Nguyên View Post




    Originally posted by Huy Hanh View Post

    Bác Huỳnh Hương tôi có gặp tại VN năm 2005.Đến nay thì không còn tin tức gì hết,cám ơn bác đả chú Ý ,Thân .



    Bác Huy Hạnh,
    tôi mới đọc được bài thơ của Như Thương tên trang Tống Phước Hiệp

    Hồn Chiến Mã - Như Thương

    Đỉnh đồi cao còn vang lời chiến trận
    Ta khóc cười bên sống chết, tử sinh
    Niềm kiêu hãnh giờ cắn răng căm phẫn
    Dặm núi sông màu quân sử chiến chinh

    Ở trận cuối gói poncho tiễn bạn
    Tao thương Mày nhớ điếu thuốc hôm qua
    Cùng chia nhau - đạn tụi mình đã cạn…
    Hẹn Đại bàng. Chiến mã hí rừng xa

    Đâu mộ chí người chinh phu lưu sử
    Bụi sa trường ngày rời súng cuồng ca
    Ôi đất mẹ, con trở về bất tử
    Trong hình hài có viên đạn xé da

    Giặc về thành, khúc khải hoàn man rợ
    Nét bi hùng màu áo trận: Đời trai
    Ai trở về, ai khăn sô nức nở
    Nghĩa trang buồn. Hồn chiến mã: Mộ ai...



    Như Thương

    http://www.tongphuochiep.com/index.p...-ma-nhu-thuong


    Chào Huynh Cao Nguyên,

    Nếu có Huỳnh Hương (HH9) ở đây,
    chắc chắn 'Chàng' sẽ bê nguyên mâm 'QUÁN BIÊN THÙY' từ QHNM thuở trước
    về tô điểm cho VNNM này!!!

    TT




    Comment


    • Font Size
      #17
      Originally posted by tamtien View Post


      Chào Huynh Cao Nguyên,

      Nếu có Huỳnh Hương (HH9) ở đây,
      chắc chắn 'Chàng' sẽ bê nguyên mâm 'QUÁN BIÊN THÙY' từ QHNM thuở trước
      về tô điểm cho VNNM này!!!

      TT



      Cám ơn TT, hy vọng nơi cầu nối của TT, trước kia tôi không có vô QHNM nên không biết.

      Comment

      Working...
      X