Announcement

Collapse
No announcement yet.

Nếu con dao thể hiện tài nghệ của đầu bếp, thì lời nói bộc lộ tu dưỡng của một người

Collapse
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    Nếu con dao thể hiện tài nghệ của đầu bếp, thì lời nói bộc lộ tu dưỡng của một người

    "Gieo nhân nào gặt quả nấy", lời nói cũng vậy, những gì khi bạn nói ra rất có thể sau này sẽ quay trở lại với chính bản thân bạn. Do đó, việc chúng ta nên thận trọng trong từng ngôn từ và hành động của mình là điều rất nên làm.


    Nếu con dao thể hiện tài nghệ của đầu bếp, thì lời nói bộc lộ giáo dưỡng của một người. (Ảnh: fantasyleagues)

    Lời nói có thể giúp xoa dịu tâm hồn cho một người, nhưng đồng thời cũng có thể hằn lên vết sẹo trong lòng một người. Nhiều người cứ vô tư nói ra những lời gây tổn thương đến người khác, nhưng lúc bản thân nhận phải những lời chua cay ghét đắng thì lại cảm thấy buồn bã, ngạc nhiên trong lòng.

    Họ không hề biết rằng: "Nếu bạn cho đi thứ gì thì sẽ nhận lại thứ nấy; Lời đã nói ra sẽ quay trở lại với bản thân người đó".

    Khi chúng ta định nói ra những gì, trước tiên sẽ được não bộ ghi nhận lại, sau đó thông qua sự sàng lọc của não bộ mà chọn lọc thông tin. Và khi đó, tiềm thức của chúng ta sẽ xác định được thông tin nào là cần thiết, từ đó mới đưa ra kết luận chính xác, và hình thành nên điều mà chúng ta muốn thốt ra, cũng chính là lời chúng ta sẽ nói ra.

    Do đó, những câu mà chúng ta tùy tiện nói với người khác, cuối cùng, sẽ biến thành sự thật và trở lại với chính chúng ta.
    Hoặc ngược lại, những lời nói vô tình mà người khác nói với chúng ta, cuối cùng cũng đều sẽ trả lại cho chính họ.

    Quá để ý đến những lời tổn thương, chỉ càng khiến cho bạn thêm đau lòng

    Quá để ý đến những lời tổn thương, chỉ càng khiến cho bạn thêm đau lòng. (Ảnh qua vradini)
    Sống trong một xã hội luôn coi trọng những mối tương quan giao tiếp cá nhân, có lẽ thật khó để chúng ta tránh khỏi việc phải nghe thấy, hoặc nhìn thấy những người thốt ra những lời vô lễ và làm tổn thương đến chúng ta.

    Nhưng cuối cùng, người khi nói ra những lời ác ý đó, sẽ phải chịu trách nhiệm cho chính những gì mà bản thân mình làm. Không phân biệt đó là trai gái hay già trẻ, quy tắc này đều áp dụng lên tất cả mọi người.

    Vì thế, không nên vì những lời nói chói tai của đối phương mà cảm thấy bị tổn thương, người đã vô tâm thì mình cũng cứ vô tình mà lướt bỏ qua ngoài tai.

    Từ đây có thể rút ra được bài học quan trọng là, bất kể ai cũng cần phải có trách nhiệm với lời nói của bản thân mình, và cần thận trọng hơn khi sử dụng ngôn từ với người khác.

    Một con dao có thể giúp cho đầu bếp phát huy tài nghệ, thì lời nói cũng là một thứ phương tiện, giúp cho chúng ta thể hiện bản thân và truyền đạt lại những gì muốn nói ra.

    Ngôn ngữ cũng là một nghệ thuật

    Công việc của tôi bắt đầu từ việc viết lách, diễn thuyết và là một giảng viên giảng dạy, có hơn 10 năm kinh nghiệm. Từ sau khi bắt đầu công việc này, Ngôn ngữ đối với tôi mà nói, đã trở thành nền tảng giao tế ngoài đời của chính mình.

    Một đầu bếp sẽ rất yêu thích con dao làm bếp của mình. Trong thế giới của họ, có lưu truyền một câu nói: "Đầu bếp không yêu thích dụng cụ nấu nướng thì sẽ bị chúng trở mặt phản chủ".
    Cái gọi là phản chủ này thực ra chính là sẽ bị đứt tay, hoặc những kiểu bị thương ngoài ý muốn.

    Nghe câu nói này xong, tôi bắt đầu cảm thấy, nếu sử dụng cách nghĩ này, vậy đối với tôi, ngôn ngữ chính là dao làm bếp của mình. Tôi không muốn bị ngôn ngữ của chính mình phản lại. Từ đó về sau, tôi càng coi trọng ngôn ngữ và chữ viết hơn.

    Ngôn ngữ là một bộ môn nghệ thuật, có thể khiến cho người ta cảm động, cũng có thể khiến cho người ta bị tổn thương.

    Ngôn ngữ là một bộ môn nghệ thuật, có thể khiến cho người ta cảm động, cũng có thể khiến cho người ta bị tổn thương. (Ảnh: istockphoto)
    Còn có một người cũng từng dạy tôi về tính cách quan trọng của lời nói. Là khi tôi học đại học, từng tham gia một "CLB Nghiên cứu quảng cáo" trong 1 năm. Khi đó, tôi tùy tiện chọn một nhóm để báo danh, nhưng lại có duyên thế nào mà tham gia cuộc thi quảng cáo dành cho sinh viên ở khu vực Kanto, và may mắn được trúng thưởng.

    Hơn nữa đặc quyền của người trúng thưởng, chính là có cơ hội được gặp gỡ những bậc thầy viết quảng cáo mang tính tiêu biểu nhất ở Nhật Bản. Bậc thầy đó đã đối đãi với tôi vô cùng ưu ái, mỗi lần ở Kanto, thầy đều dắt tôi đến quán rượu nhỏ ven đường ở Shimbashi, còn dạy tôi sự quan trọng của ngôn ngữ.

    "Nghe đây, em phải nhớ kỹ, hội họa và nhiếp ảnh tất nhiên đều là nghệ thuật, Tuy nhiên, ngôn ngữ thật ra cũng là một môn nghệ thuật! Lời nói ra vàng ngọc sẽ tạo ra nhiều năng lượng khiến cho người khác cảm thấy hạnh phúc.

    Và những lời đã nói ra rồi, cuối cùng đều sẽ quay trở lại với người đã nói. Vì thế ngôn ngữ, chữ viết mà chúng ta đã nói, đã viết, phải dùng cho thật sạch, thật đẹp".


    Thầy đã dạy dỗ tôi như thế. Và câu nói ấy vẫn luôn lưu lại trong lòng tôi đến tận hôm nay.
    Có lẽ, cũng từ giai đoạn đó trở đi, tôi mới bắt đầu cảm thấy hứng thú với viết lách và hiểu về sức mạnh của ngôn ngữ.

    Phải biết kiềm chế cái miệng của bản thân

    Thầy tôi và cả bậc thầy viết lách năm đó đều nói: "Lời đã nói ra, sẽ quay trở lại bản thân người đó".

    Tôi cũng tin vào quy luật này. Vì thế, tôi lúc nào cũng phải nhắc nhở bản thân mình phải luôn cố gắng, không nên dùng những lời nói tiêu cực trên bìa sách hoặc nội dung sách.

    Lời đã nói ra, sẽ quay trở lại bản thân người đó, do đó để cho bản thân chúng ta tốt hơn, tôi khuyên mọi người hãy thận trọng trong việc sử dụng ngôn từ của chính mình.
Working...
X