Announcement

Collapse
No announcement yet.

Bất hạnh lớn nhất đời người là không biết chổ đứng của bản thân

Collapse
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    Bất hạnh lớn nhất đời người là không biết chổ đứng của bản thân

    Người xưa có nói, "Biết người là khôn, biết mình là sáng suốt". Trong cuộc sống, thường có những người đánh giá quá cao năng lực của bản thân, nói thì rất hay nhưng làm lại không tới đâu; hoặc là có những người lại quá tự ti, tự đặt ra giới hạn cho chính mình. Bất hạnh lớn nhất đời người chính là không biết chổ đứng của bản thân.
    1/ Đừng đánh giá quá cao bản thân, đây là một loại cảnh giới

    Bernard Shaw có nói rằng: "Con người luôn đánh giá quá cao giá trị của những thứ mà họ không hề có".
    Nghệ thuật gia Andy Warhol từng đề xuất về định luật 15 phút: "Trong xã hội tương lai, mỗi người đều có thể nổi tiếng trong vòng 15 phút". Với sự phát triển của internet và sự ra đời của kỷ nguyên 5G thì dự đoán này đang trở thành sự thật.

    Ngày nay, dường như có rất nhiều người đã trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội chỉ sau một đêm. Một số người nổi tiếng chỉ nhờ vẻ bên ngoài, hay do có một hành vi kỳ quặc nào đó. Nhưng sự nổi tiếng của họ cũng giống như cánh hoa phù dung sớm nở tối tàn, một bước lên mây rồi lại trở về ngay với mặt đất. Một người dù có bản lãnh đến đâu thì cuối cùng cũng sẽ lộ ra nguyên hình con người thật, bộ mặt thật.

    Người mà không tự biết mình sẽ rất dễ bị những lời khen ngợi sáo rỗng mê hoặc, tự đắm chìm trong lâu đài mộng ảo do chính mình tạo dựng ra. Người mà quá coi trọng bản thân là người dễ bị tổn thương nhất vì khi đặt bản thân càng cao thì đến lúc té sẽ càng bị đau hơn.

    Nếu bạn có của cải, người khác chỉ tôn sùng sự giàu có của bạn chứ không phải cá nhân bạn; nếu bạn có quyền lực, người khác chỉ e sợ quyền lực của bạn chứ không phải cá nhân bạn; nếu bạn có sắc đẹp, người khác chỉ ngưỡng mộ vẻ đẹp của bạn chứ không phải cá nhân bạn. Một khi những thứ này không còn nữa thì bạn mới cảm nhận được sự lạnh nhạt của thế gian.

    Vì vậy, đừng nên coi những may mắn là tài hoa, đừng nên coi nền tảng gia đình là bản lãnh sẳn có.

    2/ Đừng đánh giá thấp bản thân, đây là sự an bình, không âu lo
    Tự ti sẽ tự giới hạn bản thân (ảnh chụp màn hình Adobe Stock)

    Có người rõ ràng là có thể làm rất tốt, nhưng lại sợ người khác cho rằng chỉ là muốn tự đề cao nên rốt cuộc lại giử im lặng không dám nói gì. Khi công ty lựa chọn nhân viên ưu tú, bạn lại đề cử người khác, chưa bao giờ dám tiến cử chính bản thân mình. Có người khen ngợi bạn ăn mặc có phong cách, có phẩm vị, bạn lập tức lắc đầu phủ nhận, nói chỉ là mặc tùy tiện vậy thôi

    Người sống như vậy, đã để cho lòng tự ti vây hãm cuộc đời mình, vì cảm thấy bản thân không tốt nên lúc nào cũng phủ nhận chính mình và luôn cho rằng do bản thân không đủ khả năng, thực lực, vì vậy việc gì cũng thoái thác, không dám thử thách.

    Benjamin Franklin từng nói: "Lý do lớn nhất dẫn đến thất bại của một người là do người đó thiếu tự tin vào khả năng của bản thân; thậm chí nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ thất bại".

    Cách duy nhất là cố gắng thoát khỏi mặc cảm tự ti này, biết nhìn nhận, đánh giá lại bản thân và luôn tự tin vào những điều mình có.

    Mỗi một người đều là cá thể duy nhất trên cuộc đời này, liệu có đáng hay không mà bạn phải coi thường sự tồn tại của bản thân chỉ vì ý kiến đưa ra của người khác?

    Chỉ khi tôn trọng chính mình thì bạn mới có thể nhận được sự tán thưởng của người khác trên sân khấu của cuộc đời. Ngược lại, nếu bạn không dám bước lên sân khấu thì còn ganh đua biểu diễn gì nữa đây?

    3/ Sắp đặt vị trí cho đúng, không mê muội để mất phương hướng
    Biết người là khôn, biết mình là sáng suốt (Ảnh: Adobe Stock)
    Có một câu chuyện ngụ ngôn như sau: Có một con chuột làm tổ trên bảo tháp của một ngôi chùa. Cuộc sống của nó trong bảo tháp thật sự sung sướng. Nó có thể đi lại tự do và tận hưởng những lễ vật phong phú. Mỗi khi thiện nam tín nữ thắp hương vái lạy, chuột ta lại cười trong lòng: "Loài người thật buồn cười, đầu gối mềm như vậy, lại cứ quỳ xuống đất thế kia?"

    Một ngày nọ, có một con mèo hoang đi ngang qua và tóm gọn con chuột dưới lòng bàn chân. Con chuột kiêu ngạo nói: "Ngươi không được ăn thịt ta! Ngươi nên quỳ xuống! Ta đại diện cho Phật!"
    Con mèo mỉa mai: "Mọi người quỳ xuống về phía ngươi, chỉ vì ngươi chiếm đoạt vị trí đó; chứ không phải là quỳ lạy ngươi". Sau đó con mèo bắt đầu thưởng thức bữa ăn của mình.

    Làm người cũng vậy, không biết chổ đứng của mình thì đúng là tai họa. Hiểu rõ bản thân là điều kiện tiên quyết để có thể đi đến thành công.
    Last edited by trungthuc; 03-21-2022, 04:27 PM.
Working...
X