Announcement

Collapse
No announcement yet.

Bánh kẹo quà vặt, mì trẻ em hồi xưa

Collapse
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    Bánh kẹo quà vặt, mì trẻ em hồi xưa

    Kem que, kẹo bông, kẹo kéo hay mì tôm trẻ em… những món ăn vặt này khiến cho các bé đời đầu ước ao có một vé trở vể tuổi thơ để ăn cho thỏa nỗi nhớ. Nếu que kem mút, chiếc kẹo cao su viên bi don don hay miếng bánh đa kê là niềm hạnh phúc vô bờ của thế hệ trước đây, thì quà vặt của trẻ em ngày nay lại phong phú vô cùng với các loại đồ ăn nhanh, kem, bánh ngọt.

    Những bánh kẹo ăn vặt trước cổng trường thời thơ ấu
    1/ Kẹo bông
    Ngày còn được ba mẹ đưa đến lớp, cây kẹo bông là thứ quà xa xỉ. Với chiếc máy nhỏ nhắn nằm gọn sau xe đạp, làm từ miếng tôn bo tròn, bác bán kẹo chỉ huơ chiếc "đũa thần" trong đó một loáng là được cả cây kẹo to. Và những dải đường mịn bám lấy thanh tre khi ấy là cả bầu trời tuổi thơ kỳ ảo của biết bao thế hệ trước đây.

    Kẹo bông ngọt ngào gợi ký ức tuổi thơ

    2/ Kem mút

    Những năm 1990 đổ về trước, các thức ăn quà bánh còn chưa nhiều, thế nên những cây kem mát lạnh đựng trong chiếc thùng xốp cũ kỹ của bác bán kem đi rong luôn là mơ ước của mọi đứa trẻ. Cắn từng miếng kem nhỏ, nghe vị ngọt tan trong miệng, quả là niềm mơ ước của bất cứ đứa trẻ nào, cho dù thứ kem ấy chỉ là nước lã, chút đường, sữa, phẩm màu pha loãng.


    .
    Xe kem mút thần thánh của tuổi thơ
    Những chiếc kem cứng như đá là món quà trong mơ của mọi đứa trẻ.

    3/ Sữa chua bịch

    Sữa chua bịch
    Gắn liền với tuổi thơ của thế hệ từ tận thập niên 60 đến 80. Kem sữa chua bịch chỉ là sữa chua pha loãng được cho vào bịch nylong nhỏ đến khi đóng cứng như đá sẽ mang ra bán để giải khát. Khi ăn, sẽ cắn từ một góc đáy bịch để tạo lỗ rồi cứ ăn dần dần lên đến hết. Món ăn tuổi thơ ấy thực ra rất cứng nhưng có hề gì khi nhờ vậy là công cuộc ăn quà vặt được kéo dài hơn hẳn.


    Sau này ngoài sữa chua túi còn có sữa chua hũ nhựa cũng chung thành phần và có nhiều đá bào.
    "Túi nước đá" có hương vị sữa chua này từng một thời khiến cho nhiều em mê mẩn. Thời ấy lũ trẻ có thể mua với giá rất rẻ, 1000đ có thể mua được gần chục túi.

    4/ Quế

    Quế
    Nhiều bạn trẻ ngày nay chắc hẳn không thể nghĩ rằng quế cay lại là một quà vặt không thể thiếu đối với teen thế hệ trước. Chỉ 100, 200 đồng tiền quế là đã có thể nhâm nhi được cả buổi rồi.

    5/ Kẹo cao su
    Các loại kẹo cao su được các em đời đầu ưa thích có thể kể đến như kẹo quả dưa, kẹo con vẹt, kẹo hương quế và cuối cùng là Big Babol thần thánh với slogan "thổi to, trúng lớn". Cái thú nhai kẹo rồi thi nhau thổi bong bóng xem đứa nào thổi được to hơn đã trở thành một phần ký ức ngọt lịm của nhiều trẻ.

    Những viên kẹo cao su sọc dưa xanh đỏ bắt mắt vô cùng

    .
    Kẹo cao su con vẹt "huyền thoại".


    Kẹo cao su thổi Big Babol đã từng có một thời "làm mưa, làm gió"…


    Không chỉ mê kẹo, những đứa trẻ còn tít mắt bởi những tấm hình ngộ nghĩnh có trong Big Babol.

    6/ Kẹo mút

    Kẹo mút
    Kẹo mút thần thánh của tuổi ấu thơ ngày xưa thần thánh lắm, tí kẹo cứng phủ phẩm đỏ, cán kẹo bằng nhựa với hình hình thỏ, mèo, đao, kiếm vui mắt. Ăn thứ kẹo mút ấy bạn cứ "xác định" là đỏ lòm hết mồm đi, nhưng cái cảm giác mút kẹo qua loa rồi cắn vỡ kẹo để lấy cái que ra làm đồ chơi với thú vị làm sao.

    7/ Mì tôm trẻ em

    Mì tôm trẻ em
    Chẳng cổng trường nào mà lại không bán món mì tôm thần thánh này. Chút mì tôm vụn bóp với gia vị mì giòn giòn, mặn mặn đủ khiến cho mọi đứa trẻ mê tít và dành dụm tiền triệt để để có thể mua mì nhấm nháp lúc giờ ra chơi.


    Chút mì tôm vụn bóp với gia vị mì giòn giòn

    8/ Thạch mút

    Thạch mút
    Thạch của ngày xưa chẳng có nhiều vị mà cũng chẳng nhiều loại như bây giờ. Dù được đóng trong những chiếc vỏ trái cây khác nhau khi chúng cũng chỉ có duy nhất vị chua chua, ngọt ngọt mà thôi, thế nhưng trẻ con thời ấy đứa nào, đứa nấy đều thi nhau căn cắn, mút mút đầy say mê.

    9/ Kẹo C và ô mai đất
    Kẹo C trái tim được xem là món quà vặt cao cấp hồi đó. Mỗi lần được mua là một lần đếm từng viên, tự hứa ăn thật dè, nhưng cái miệng thèm thuồng lại cứ "tắc lẻm", để rồi công cuộc để dành chưa kịp hình thành đã vội thất bại.

    Có thể điểm danh những món ăn vặt thân quen…


    ​​​​​​​Như viên C ngậm hình trái tim…


    Hay hộp cốm C hình robot như thế này

    10/ Ô mai đất
    Gói ô mai đất hay còn gọi là ô mai xí muội hay ô mai "cứt chuột" cũng là món quà tuổi thơ bá đạo của thế hệ 80. Vị chua chua, ngọt ngọt cộng thêm yếu tố rẻ tiền khiến cho món này được ưa chuộng vô cùng, đặc biệt là với phe "con gái".

    Hay gói ô mai đất (ô mai xí muội hay ô mai "cứt chuột").

    11/ Kẹo kéo
    Nhiều đứa trẻ ngày ấy rất mong nhà có người đứt dép, hay có lông gà, lông vịt để đi đổi kẹo kéo. Người bán kẹo sẽ lấy chiếc que gỗ, quấn chút mạch nha dẻo quẹo vào 2 đầu que. Trông thì tưởng ít mà ăn thì mãi không hết.

    Kẹo mạch nha.

    12/ Philatop
    Thực ra philatop là thuốc nhưng vì nó quá ngon, quá ngọt nên đối với trẻ con xưa mà nói, philatop chẳng khác nào món quà đáng mơ ước. Nếu không phải đang ốm, cần được bồi dưỡng, điều kiện để được thưởng thức món này sẽ là ngoan, chăm học hay không được trốn ngủ trưa đi chơi.

    Philatop, thuốc bổ "khoái khẩu" của nhiều đứa trẻ ngày ấy.

    13/ Kẹo trái cây bột

    Kẹo trái cây bột
    Mấy hũ bột nho nhỏ to hơn ngón chân cái chút xíu bên trong có chứa bột trái cây đủ mùi là món khoái khẩu của bạn nào lúc bé nè?

    14/ Các loại bỏng, cốm
    Sẽ là thiếu sót lớn nếu người ta không nhắc đến các loại bỏng, bỏng có mọi nơi từ nông thôn đến thành thị, chỉ vài trăm đồng con là lũ trẻ đã có thể nhấm nháp bỏng gạo, bỏng ống hay bánh quế thơm thơm, giòn rụm.

    Đây được coi là thứ quà bình dân.


    Có thể mua hoặc tự mang gạo đi nổ




    Ngày nay không dễ để tìm ra món bánh quế này.
    Sẽ là vô cùng lớn nếu người ta không nhắc đến những loại bỏng gạo, bỏng ống không chỉ thơm ngon mà còn được lũ trẻ nghịch ngợm rủ nhau dùng chúng như "thanh kiếm" hay "cây gậy" trong những lần chơi đánh trận.

    15/ Snack
    Ngày ấy snack chưa nhiều và luôn được xếp vào hàng những món quà "sang chảnh". Snack cua, tôm hay sang hơn làsnack Thái luôn khiến cho những đứa trẻ phải thèm thuồng.

    Snack tôm.


    Snack cua.


    Snack Thái.

    16/ Bánh đa kê
    Bánh đa kê là món quà vặt đã gắn bó với biết bao thế hệ người Việt. Chỉ là miếng bánh đa phết chút kê nấu nhuyễn, thêm chút đường nhưng vị thơm, bùi của nó lại trở thành nỗi nhớ với nhiều người khi gắn liền với những buổi háo hức chờ mẹ cho quà lúc đi chợ về.

    Hiện chẳng còn nhiều người bán bánh đa kê.

    17/ Bò khô trước cổng trường
    Vị mặn, ngọt, cay của món thịt bò khô bán trước cổng trường cũng trở thành món ăn gắn liền với tuổi thơ của nhiều người. Chỉ 300, 500 đồng/ gói cũng đủ để lũ trẻ lai rai trong giờ ra chơi hay thậm thụt chia cho đứa ngồi cạnh để vừa học, vừa lén ăn quà. Có lẽ vì thế là những gói bò khô ấy trở thành món ăn thần thánh không thể quên của bất cứ ai lứa tuổi đời đầu nào.

    500 đồng một gói bò khô.

    18/ Kẹo dẻo
    Hộp tròn tròn chứa mấy hạt kẻo dẻo khi lắc lên nghe lọc xọc là món khoái khẩu mà các em bây giờ nghĩ lại vẫn còn thòm thèm. Ngày xưa, một hộp thế này chỉ có 500 đồng thôi.

    Kẹo dẻo


    Kẹo dẻo Kim Yến

    19/ Sinh tố que

    Sinh tố que
    Sinh tố que với đủ hương được làm từ nước si-rô đông đá. Đây chính là món ăn khiến cho đám teen Sài thành chẳng ngại mút chùn chụt giữa chốn đông người. Những chiếc que thon dài, lạnh cứng được lấy ra từ tủ đá luôn là niềm vui to lớn của biết bao đứa trẻ những năm đất nước vừa mở cửa. Những que sinh tố thon dài vị ngọt mát lan toả nơi đầu lưỡi, giờ đã trở thành ký ức của một thời.

    20/ Kẹo chỉ

    Kẹo chỉ
    Món kẹo thơm thơm, the the, lại có dừa bào sợi ăn sựt sựt này là món ruột của nhiều đứa trẻ nhiều năm về trước.

    21/ Bánh mì kem
    Đối với mình ngày xưa, món bánh mì kem là món hết sức…xa xỉ. Ngày ấy xin được mẹ 1000 đồng để mua bánh mì kem là mừng lắm đấy.

    Bánh mì kem


    Món bánh mì kem là món hết sức…xa xỉ

    22/ Kem chuối

    Kem chuối
    Không biết bây giờ các bạn có nhớ tới món kem làm từ chuối đập dập, cho một lớp nước cốt dừa nấu lên trên cùng đậu phộng giã, khi đông cứng lại ăn vừa thơm vừa ngọt không nhỉ?

    23/ Kem ký

    Kem ký
    Ngày xưa, lúc các loại kem que chưa phổ biến như bây giờ thì một dĩa kem ký như vầy là món khoái khẩu của mấy nàng nè.

    24/ Kẹo kéo

    Kẹo kéo
    Đây có thể nói là một trong những món ăn vặt "bất hủ" mà bất cứ ai nào cũng đã từng một lần được nếm qua. Mỗi chiều, lũ trẻ con thường chỉ trông ngóng tiếng rao: "Kẹo kéo vừa dẻo vừa thơm đây…" Chỉ chờ có thế, ai cũng có thể dốc sạch túi để mua bằng được một ít kẹo dẻo thơm, ngon ngọt hoặc suốt ngày chờ nhà có vỏ chai, dép rách để mang đổi.

    25/ Kẹo sôcôla Thái

    Kẹo sôcôla Thái
    M&M của tuổi thơ đây nè! ngày xưa làm gì có M&M để ăn, chỉ có mỗi kẹo sôcôla Thái này thôi.

    26/ Kẹo bông gòn

    Kẹo bông gòn
    Vị ngọt mát của đường, và những cây kẹo tuổi thơ đã trở thành những hoài niệm tuyệt vời.

    27/ Quả trứng cá

    Quả trứng cá

    28/ Chùm ruột

    Chùm ruột
    Quả chùm ruột chát chát, chua chua nhưng chấm với muối ớt là đủ khiến cho bạn xuýt xoa rồi. Có ai đang chảy nước miếng không nè? Có tuổi thơ ai mà chưa một lần trèo cây, hái loại quả này và vui sướng chia cho nhau ăn chứ.

    29/ Kẹo cao su con vẹt Thái Lan

    Kẹo cao su con vẹt Thái Lan
    Đây gọi là kẹo su con vẹt của Thái Lan, nguyên nhân gây ra sâu răng của nhiều cô cậu học trò thời đấy. Kẹo này rất nổi tiếng trước khi Big Babol xuất hiện, nhưng đến nay đã không còn nữa. Nhiều bạn không nghiện kẹo này nhưng vẫn cứ thích mua về để lấy những hình vẽ ở trong miếng giấy lót kẹo.

    30/ Vita C vuông

    Vita C vuông
    C vuông và cốm đầy màu sắc là những món được đưa từ quầy thuốc tây xuống với vỉa hè trường học. Và hương vị của chúng đã gây ấn tượng không kém bất cứ loại quà vặt chính thống nào khác.

    31/ Bánh bao xâu

    Bánh bao xâu

    32/ Bình cốm sữa

    Bình cốm sữa
    Nói tới cốm người lớn thường nghĩ tới cốm dẹp, cốm tươi,.. Nhưng chúng ta, những dứa trẻ khi ấy chỉ nghĩ đến cốm ngọt, loại đủ màu bán ở nhà thuốc….

    33/ Kẹo tin

    Kẹo tin
    Ít ai để ý kẹo tin lắm. Không phải kiểu nhắc tới là nhớ ngay nhưng tuổi thơ ai chắc cũng từng xuất hiện gói kẹo này. Cảm giác ăn từng viên kẹo đủ màu rồi gói phần chưa ăn, bạn còn nhớ không?

    34/ Kẹo mặt nạ

    Kẹo mặt nạ
    Mấy cục xanh đỏ tím vàng bên trong là sicula, ăn xong đeo vỏ lên làm siêu nhân, công chúa. Không qua trường lớp gì nhưng lúc đó tụi mình nhập vai thần sầu luôn.

    Và nhiều loại đồ chơi tuổi thơ từng giành giật nhau nữa chứ


    Những món ăn tuổi thơ – Bánh kẹo quà vặt, mì trẻ em hồi xưa











    Các loại đồ chơi
    Ngày thơ bé của nhiều thế hệ trẻ, mỗi lần được ba mẹ thưởng cho vài trăm lẻ nhân dịp được điểm cao… đã là cả một "sự kiện". Thường số tiền ấy sẽ chẳng cầm cự được lâu mà nhanh chóng rơi vào túi những… cô bán hàng quà để đổi lấy que kem mút, chiếc kẹo cao su, bi don don, miếng bánh đa kê… Chính bởi sự hiếm và thèm nên những món quà vặt ấy đã trở thành một phần ký ức tuổi thơ không thể quên của nhiều người.

  • Font Size
    #2
    những món ăn tuổi thơ thì làm sao quên đuợc . nhớ mấy bịch chè đậu để tủ lạnh cho đông lại rồi cắn một lổ bên một góc đít của cái bịch rồi mút đã làm sao .. lúc đi học không có tiền đành phải mua một bịt ớt rồi xé ra đổ ra tay rồi liếm dần .. cay chết mồ nhưng mà vui ... hahahah

    nhớ lúc nhỏ thuờng coi film ở máy chiếc máy chiếu film trên xe đạp .. phần chỏng mông lên rồi kê mắt vô mà coi .. có nhiều tên ăn gian coi cả film rồi mà nói là coi không đuợc nên coi đuợc 2 film .. hahaha

    Comment

    Working...
    X