Announcement

Collapse
No announcement yet.

Nếu lấy chồng là một sự lựa chọn, thì khi chọn sai đàn bà được phép chọn lại

Collapse
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    Nếu lấy chồng là một sự lựa chọn, thì khi chọn sai đàn bà được phép chọn lại

    Một người phụ nữ thông minh chính là không đợi người chồng tồi tệ bỏ rơi mình mà chính bản thân họ sẽ đáp trả: "Nếu anh đã không mang lại hạnh phúc thì không có lý do gì để tôi ở lại. Một đời dài lắm, tôi tuyệt đối sẽ không chôn vùi thanh xuân của mình bên cạnh người vô tâm như anh''.

    Lấy chồng, có chồng, người đàn bà nào cũng mong rằng mình sẽ chọn đúng, bởi vì hôn nhân chẳng có ai là thích sống mà ngập tràn trong nước mắt cả.
    Vậy nhưng có một thực tế cho thấy rằng, tất cả đàn bà sẽ không ai biết trước được kết cục của mình là gì? Có chồng tốt hay lại hẩm hiu vớ phải ông chồng không ra gì.

    Đàn ông thường nói rằng họ không cần trân quý vợ bởi vì không có người vợ này thì sẽ lấy vợ khác. Nếu đã vậy thì đàn bà chúng ta cũng không cần phải coi hôn nhân là tất cả, coi chồng là trên hết chị em ạ.
    Thành thực mà nói thì lấy chồng cũng chỉ là sự lựa chọn thôi, nếu như chúng ta có lỡ chọn sai thì nhất định phải chọn lại, bởi chúng ta có cái quyền đó. Không ai trên thế giới này được phép ép bạn phải chung sống với người đàn ông tồi tệ, vô tâm, xem vợ con không bằng thiên hạ. Bạn mà càng chung thủy, càng nhẫn nhịn bên gã chồng này thì chứng tỏ là bạn thật ngu ngốc đấy.

    Thành thực mà nói thì lấy chồng cũng chỉ là sự lựa chọn thôi, nếu như chúng ta có lỡ chọn sai thì nhất định phải chọn lại (Ảnh minh họa)

    Đàn bà có thể sống mà không cần đàn ông, nhưng một khi đã quyết định cho mình người đàn ông ở bên cạnh thì nhất định phải chọn thật kỹ. Đàn ông phần lớn khi yêu, hẹn hò thì khoe mẽ ra phần tốt của mình, đàn bà mà không tỉnh táo là se4 bị lừa ngay. Đến khi cưới về rồi thì đàn ông cảm thấy dù cho mình có sống vô tâm như nào thì vợ cũng sẽ không rời bỏ nên họ càng tỏ ra xem thường phụ nữ.

    Nói đúng hơn là cũng vì cái thói sợ bị dị nghị, sợ con không có bố rồi sợ rằng mình sẽ không còn tìm kiếm được hạnh phúc nữa nên nhiều người đàn bà tự hài lòng với cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc của mình.
    Sai rồi đàn bà ạ, đàn ông mà vô tâm thì cứ rời bỏ anh ta đi, ngoài kia đàn ông tốt vẫn còn nhiều, chỉ là bạn có dám rời buông bỏ người chồng tồi tệ để mà bước thêm một bước nữa hay không?

    Có người nói rằng: "Phụ nữ giống như ly rượu. Rượu ngon uống hoài không thấy chán". Có những loại rượu khi mới uống vào thì rất ngon nhưng khi tỉnh lại khiến cho người ta thấy đau đầu. Quan trọng không phải ở chổ rượu ngon hay là dở. Mà là người khi thưởng thức, biết uống rượu đúng cách thì rượu dở cũng thành ngon. Cũng quan trọng giống như vợ là công chúa hay phù thủy cũng đều từ cách đối đãi của đàn ông mà ra.

    Hãy để đàn ông biết rằng hôn nhân không phải là nhà tù, không phải gông cùm có thể kìm chặt được cuộc đời mình, đàn bà ạ! (Ảnh minh họa)

    Sai lầm lớn nhất của đàn bà chính là sau khi chia tay với người đàn ông, vì một phút yếu lòng nào đó lại nông nổi quay trở lại, để rồi sau đó tiếp tục chia tay với cùng một lý do đã cũ, khiến cho trái tim đàn bà càng cảm thấy nhàu nát và đau đớn thêm nhiều hơn. Đã buông bỏ thì phải dứt khoát, anh ta đã làm bạn khổ một lần thì đừng mong rằng anh ta sẽ chịu thay đổi.

    Việc của bạn là sau những lần đổ vỡ, sau những gì người đàn ông trước đã gây ra cho bạn thì lần này bạn có đủ sự tinh tường, sự khôn khéo để lựa chọn lại. Chứ không phải lần thứ hai lại ngu ngốc chọn một người đàn ông tồi tệ giống như trước.

    Một người phụ nữ thông minh chính là không đợi người chồng tồi tệ bỏ rơi mình mà chính bản thân họ sẽ đáp trả: "Nếu anh đã không mang lại hạnh phúc thì không có lý do gì để tôi ở lại. Một đời dài lắm, tôi tuyệt đối sẽ không chôn vùi thanh xuân của mình bên cạnh người vô tâm như anh''.

    Hãy để cho đàn ông biết rằng hôn nhân không phải là nhà tù, không phải là gông cùm có thể kìềm chặt được cuộc đời mình, đàn bà ạ. Cuộc sống này chỉ có thể là chính do bạn làm chủ được chính bản thân mình mà thôi. Không cần đợi đàn ông thương mình, chính mình phải tự thương mình trước, đàn bà nhé!

  • Font Size
    #2
    Ôi, tại sao đàn ông lại bị "mang tiếng xấu" như thế này, liệu có ai lên tiếng để "đính chính" chuyện này hay không?? "Sông có khúc, người có lúc", cứ "vơ đủa cả nắm" như vậy, e sẽ làm đau lòng cho những ai sống luôn yêu thương vợ con của mình từ ngày đầu đến giây phút cuối, phải không các bạn???

    Comment

    Working...
    X