Sài Gòn không có cái gọi là “36 phố phường” mang theo nét cổ kính hay đặc trưng lâu đời như Hà Nội, nhưng trên bước đường mưu sinh hàng ngày – người Sài Gòn đã tạo nên những con phố trẻ mang hơi thở riêng, tất bật và đầy lạ lẫm, nhưng cũng không kém phần thú vị.
Đường Duy Tân với hàng cây dài rợp bóng – phía cнíɴн diện hình là hồ Con Rùa nơi Công trường Quốc Tế
Nhớ mưa buồn khắp Thị Nghè, nắng Trương Minh Giảng, lá hè Tự Do… (Du Tử Lê) – Người chụp ảnh đang đứng ở đường Tự Do (sau này là đường Đồng Khởi, còn dưới thời Pháp thuộc là đường Catinat) nhìn về phía vườn hoa và Nhà thờ Đức Bà. Khúc đường Tự Do này từ Nguyễn Du tới Gia Long, ngộ cái hai bên đường trồng toàn cây xoài không biết từ hồi nào. Mùa xoài chín đi ngang nhìn trái lủng lẳng trên cây thèm lượm được một trái nào rụng nhưng bao giờ cũng có người khác dớt trước.
Thủ đô Sài Gòn có nhũng con đường đi vào тнι ca, rất lãng mạn, điển hình như đoạn đường Duy Tân này với hàng cây im lìm vắng lặng, chỉ có tiếng xào xạc của lá cây và tiếng gió vi vu….
Công trường Lam Sơn – Đây là khu vực công cộng ở Quận 1, bao quanh phía trước và phía sau Nhà hát Thành phố. Ngoài Nhà hát, xung quanh công trường còn có một số khách sạn lâu đời như Khách sạn Continental và Khách sạn Caravelle Sài Gòn.
Tự Do Night Club, nằm gần với khách sạn Caravelle trên đường Tự Do (góc Tự Do – Thái Lập Thành, nay là góc Đồng Khởi – Đông Du)
Vỉa hè trên đường Nguyễn Huệ, dọc đoạn đường này có rất nhiều quán cafe sang chảnh cùng nhà hàng, quán bar,…được xem là khu “giải trí” bậc nhất Sài Thành.
Vỉa hè Nguyễn Huệ – Trước đó khi có đại lộ Nguyễn Huệ thì đây chỉ là một con kênh hướng ra sông Sài Gòn, mang тêɴ kinh Chợ Vải và là nơi tụ тậᴘ nhiều tiểu thương buôn bán hai bên bờ kênh.
Tự Do Night Club – Nơi đây từng xảy ra một vụ иổ ʙoм và đây cũng là vụ tấn công đẫm мáυ nhất tại Sài Gòn trong năm 1971.
Không gian bên trong của Tự Do Night Club – sân khấu biểu diễn của những ca sĩ, ban nhạc
Tình trạng kẹt xe ở đoạn đường Công trường Công xã Paris, xung quanh Nhà thờ Đức Bà. Trong hình là hình ảnh người đàn ông cố gắng đẩy xe mía ra khỏi vòng kẹt.
Đầu đường Lê Lợi gần bồn phun nước – Hai đứa trẻ bán bong bóng đang mời khách người Tây mua ủng hộ.
Đại lộ Lê Lợi, đoạn giao Lê Lợi với Pasteur
Công viên phía trước Nhà hát Thành phố ở Công trường Lam Sơn – Thời Pháp thuộc, phần công trường phía mặt tiền Nhà hát có тêɴ là Place Francis Garnier. Năm 1910, nhà cầm quyền cho đặt một bức tượng Francis Garnier – nhân vật gắn với sự kiện Pháp chiếm thành Hà Nội. Nhưng sau đó, bức tượng này đã được thay thế bởi bức tượng khắc họa hai ʙιɴн sĩ Tнủʏ quân Lục cнιếɴ VNCH. Sau năm 1975 thì bức tượng này cũng bị đám đông kéo bỏ.
Đường Lê Thánh Tôn, đoạn phía sau chợ Sài Gòn
Ngã tư đường Công Lý – Nguyễn Du, sau này đổi тêɴ thành đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Nguyễn Du
Cổng Trường Trung Học Văи Hóa Quân Đội tọa lạc tại số 17 đường Thống Nhất (sau này là đường Lê Duẩn) – Trong hình, nơi này được chọn làm điểm bỏ phiếu phục vụ cho ngày bầu cử.
Ảnh chụp từ phía bên trong chợ Bến Thành hướng ra ngoài
Đầu đường Lê Lợi gần bồn phun nước – Hai đứa trẻ bán bong bóng đang mời khách người Tây mua ủng hộ.
Đại lộ Lê Lợi, đoạn giao Lê Lợi với Pasteur
Công viên phía trước Nhà hát Thành phố ở Công trường Lam Sơn – Thời Pháp thuộc, phần công trường phía mặt tiền Nhà hát có тêɴ là Place Francis Garnier. Năm 1910, nhà cầm quyền cho đặt một bức tượng Francis Garnier – nhân vật gắn với sự kiện Pháp chiếm thành Hà Nội. Nhưng sau đó, bức tượng này đã được thay thế bởi bức tượng khắc họa hai ʙιɴн sĩ Tнủʏ quân Lục cнιếɴ VNCH. Sau năm 1975 thì bức tượng này cũng bị đám đông kéo bỏ.
Đường Lê Thánh Tôn, đoạn phía sau chợ Sài Gòn
Ngã tư đường Công Lý – Nguyễn Du, sau này đổi тêɴ thành đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Nguyễn Du
Cổng Trường Trung Học Văи Hóa Quân Đội tọa lạc tại số 17 đường Thống Nhất (sau này là đường Lê Duẩn) – Trong hình, nơi này được chọn làm điểm bỏ phiếu phục vụ cho ngày bầu cử.
Ảnh chụp từ phía bên trong chợ Bến Thành hướng ra ngoài
Comment