Announcement

Collapse
No announcement yet.

Cuộc nói chuyện giữa Chum và Pu tối hôm qua

Collapse
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    Cuộc nói chuyện giữa Chum và Pu tối hôm qua

    Cuộc nói chuyện giữa Chum và Pu tối hôm qua

    Click image for larger version

Name:	ZZZ42-~2.JPG
Views:	1140
Size:	41.2 KB
ID:	98108


    Dưới đây là bản ghi cuộc nói chuyện giữa Cựu TT Mỹ và đương kim TT Nga tối hôm qua do Cơ quan An Ninh CVA thâu lén.
    - Hey, Judo (nickname của Pu do Chum đặt), how ya doing, my man in Mút Cu?
    - Hello, Big Mac (nickname của Pu đặt cho Chum? Vẫn ở Ma La Gô? Có gì vui không?
    - Chán thấy mẹ. Boring. Cậu đang làm gì thế?
    - Chẳng có gì làm. Đang ở trong phòng ngủ vừa đánh piano vừa tập hát bài Blueberry Hill mà tớ với cậu song ca ở Helsinki sau khi đuổi hai đứa thông dịch viên ra ngoài. Nhớ không?
    - Tớ biết cậu thích bài đó nên bảo con bé Hope (Hicks) dạy tớ hát trước khi gặp cậu cho nó vui ấy mà. Hay là bây giờ mình làm Facetime rồi cùng hát?
    - Thế thì nhất rồi, còn gì bằng. Trong các lãnh tụ trên thế giới, tớ nghĩ là cậu hiểu tớ nhất, khoái tớ nhất.
    - Take one to know one, my man!
    (Tiếng đàn piano)


    - (Chum hát) I found my thrill on Blueberry Hill
    On Blueberry Hill when I found you.

    - (Pu hát)The moon stood still on Red Kremlin Hill
    It lingered until my dreams came true.

    - Hay! Cậu đổi Blueberry Hill thành Red Kremlin Hill quá hay. You are a genius, man. Tuyệt! Cậu đổi màu xanh thành màu đỏ. Cậu cũng Đỏ. Tớ cũng Đỏ. Thằng Bi Đen là Xanh. Không lẽ mình lại hát bài cho mấy thằng Xanh. Thằng Fats Domino mà nghe được bài chúng mình song ca thì phải phục sát đất.
    - Lần sau mình hát chắc phải đổi sang tông Đô Trưởng. Hợp với giọng tớ hơn.
    - No problemo! Này, hỏi thật cậu về vụ Ukraine nhé. Cậu vẫn mơ mộng trở lại tình trạng cũ trước khi thằng Gorbachev giải tán Liên Bang Xô Viết như cậu nói với tớ?
    - Tại sao không? Sau Ukraine là Estonia, Moldova, Romania và các nước chư hầu cũ sẽ về tay tớ hết. Kyiv đang bị bao vây tứ phía. Tấn kịch sắp hạ màn.Thằng hề gốc Do Thái đóng vai Tổng Thống sắp thất nghiệp rồi.
    - Thằng này cũng gan đấy chứ. Tuyên bố là tôi cần Ubomb chứ không cần Uber.
    - Nó đóng kịch đấy mà. Chết đến nơi rồi mà còn phét lác. Chỉ hai ngày nữa thôi. Tớ bảo đảm với cậu như vậy.


    (Tiếng đàn piano)
    - Judo?
    - Tớ đây.
    - Hai thằng Mike (Flynn) và Steve (Bannon) gọi cho tớ cách đây 10 phút báo động là rất có thể cậu bị kẹt. Hai thằng này “pro” cậu nhưng bây giờ bảo tớ là phải nói với cậu là nên cẩn thận. Nguồn tin chúng nó nghe được là cậu đã gạt bỏ ý kiến chống đối của nội các và cái Duma bù nhìn của cậu, chỉ tin vào thằng ngoại trưởng Lavrov. Còn có tin là thằng cựu thủ tướng Medvedev có thể sẽ đảo chính nếu cậu bị sa lầy ở Ukraine. Hai thằng Shoigu và Gerasimov bên Quốc Phòng nghe nói là ngả về phe thằng cựu đồ đệ Medvedev của cậu nếu lính Nga chết nhiều quá ở Ukraine và “sanh sông” của Tây Phương mạnh quá làm kinh tế Nga sập tiệm.


    - Tớ sẽ bắt ba thằng đó ngay lập tức.
    - Bứt dây động rừng. Cứ từ từ. Có tin gì bên này tớ sẽ báo cho cậu ngay. Cũng như hồi tranh cử cậu báo cho tớ biết nhiều tin rất có lợi. Tiếc là tớ không còn là Tổng Thống. Nếu tớ còn là Tổng Thống thì khi cậu bắt đầu đem quân đóng ở biên giới Ukraine, tớ với cậu có thể dàn một màn kịch giống như tớ đã làm với thằng “Ủn”. Tớ sẽ bay sang Mút Cu, mang theo một mớ Hamburger, nhậu Fake Vodka với cậu, song ca bài Blue Kremlin Hill, rồi ra một thông cáo chung là Mỹ và Nga đã thỏa thuận không cho Ukraine vào Nato và cậu sẽ rút quân về. Đặt tụi Liên Minh Âu Châu và Nato trước sự đã rồi. Fait Accompli. Xong!!! Cho thằng con nít lấy vợ già Macron hết loi nhoi làm ra vẻ chính khách quan trọng.
    - Tiếc thật! Biết thế thì tớ cho chúng nó “hack” mạnh hơn mấy hệ thống bầu cử ở Pennsylvania, Arizona và Georgia là xong.
    - Để lần sau. Tớ còn ra nữa mà. 2024, cậu tha hồ làm mưa làm gió với cái vụ “hack” này. Cậu chết bao nhiêu lính rồi.
    - Hơn 1000 chết. 5000 bị thương. 10 máy bay bị rớt, 18 xe tăng cháy rụi. Tụi Ukraine chống cự dữ quá. Molotov Cocktails nổ tứ tung ngũ hành, chặn đường xe tăng, lính bộ binh không tiến sâu vào Kyiv được. Đang đóng binh tại chỗ. Chỉ ở ngoài pháo vào. Không dám dùng lính nhảy dù vì hệ thống phòng không của nó bắn rát quá.
    - Afghanistan!
    - Huh?
    - Afghanistan. Mồ chôn đế quốc. Có thể Ukraine sẽ trở thành một Afghanistan của cậu. Mỹ kẹt 20 năm.
    - Hm….
    - Thằng Flynn nói với tớ là tin tình báo ở Mút Cu cho biết là gần 30 chục thằng tư sản mại bản Oligarch của cậu đã phản thùng, đi đêm với Nato và thằng Bi Đen về vụ “sanh sông” và khai hết về tài sản của cậu dấu ở các nơi rồi.
    - Đ.M. chúng nó.
    - Cậu có nhớ chuyện tớ xé bản báo cáo của Xịa về tài sản của cậu dấu ở ngoại quốc và chuyện cái biệt thự 11 triệu Euro cậu mua cho con bồ Natasha Vaginalova của cậu ở Monte Carlo không?
    - Nhớ chứ.
    - Tớ sợ mấy thằng nhân viên Tòa Bạch Ốc nhặt lên rồi dán lại nên tớ bỏ tất cả vào cầu tiêu, giật một cái, trôi ra sông Potomac. Vô tằng kha khảo.
    - Cảm ơn cậu. Sau khi cậu nói ra chuyện đó, tớ cũng vào két mật lấy ra cuộn băng KGB quay lén trong phòng khách sạn của cậu lần cậu sang Mút Cu tổ chức Hoa Hậu Thế Giới. Cậu nhớ cái chuyện “Cơn Mưa Vàng” – “Golden Shower” của cậu chứ? Tớ đốt nó thành tro rồi. Vô tằng tra khảo.
    - Thôi. Bây giờ nói chuyện khác.
    - Ya!
    - Nếu bây giờ cho cậu chọn Ukraine và Nobel thì cậu chọn bên nào?
    - Nobel? Hòa Bình?
    - Đúng thế.
    - Nyet! Sức mấy mà chúng nó cho tớ giải Nobel Hòa Bình.
    - Chắc cậu còn nhớ vụ Kissinger và Le Duc Tho của Cộng Sản Việt Nam được trao giải Nobel Hòa Bình vì đã giải quyết được chiến tranh Việt Nam.
    - Ya?
    - Bây giờ cũng thế. Nếu tớ bay sang Mút Cu đàm phán với cậu và cậu tuyên bố chịu rút quân ra khỏi Ukraine thì một trăm phần trăm cậu sẽ được giải Nobel như cái thằng Le Duc Tho hồi xưa.
    - Ya.
    - Và nếu tớ là người đứng ra thuyết phục được cậu thì tớ có thể cũng được ăn ké cái Nobel này.
    - Ya.
    - Cậu nghĩ sao?
    - Cho tớ nghĩ một vài phút.
    - Sure. Take your time. No rush!
    - Big Mac?
    - Tớ đây, Judo.
    - Cho thằng Xi ăn ké luôn được không? Mời nó sang cùng một lúc với cậu?
    - Chia ba?
    - Ya.
    - Thằng Ba Tầu này có làm gì đâu mà được ăn ké?
    - Nói thật với cậu. Nếu thằng Xi không okay thì tớ cũng không dám đánh Ukraine vì đem quân sang Ukraine sẽ bỏ trống biên giới Nga- Hoa. Thằng Xi hứa với tớ là nó sẽ không lợi dụng chuyện đó. Thằng này cũng biết khá nhiều chuyện của tớ, không nên nói ra. Có mất mát gì đâu.
    - Cũng được nhưng hơi bất công vì tớ là người đưa ra ý kiến này.
    - Giữ máy. Tớ gọi cho thằng Xi ngay rồi ba thằng nói chuyện với nhau.
    - Ni hao, Vladimir.
    - Ni hao, Jin Ping. Tôi có cựu Tổng Thống Mỹ trên máy. Chúng tôi muốn đề nghị với anh một chuyện….

    Vì một lý do nào đó cuộc điện đàm tay ba giữa Pu, Chum và Xi không thâu được.

    Luân Tế
    2.28.2021

  • Font Size
    #2
    dump: hey, hít le (tên dump đặt chó pú đại ca)
    pú đại ca: what's up?
    dump: Cậu đang làm gì đấy
    bú đại ca: đang phần hít, phần le. cậu muốn thử không
    dump: tớ đang phần hit, phần liếm đây ..

    hahahaha

    Comment


    • Font Size
      #3

      Comment

      Working...
      X