Mơ giữa ban ngày…
Announcement
Collapse
No announcement yet.
Cười lên nào…. ở Thiên Đàng Mù
Collapse
This is a sticky topic.
X
X
-
Di chúc
Ông kia bị ung thư mà nhà nghèo không có tiền chữa trị, lại nghe bác sỹ dặn thích ăn gì chơi gì cứ thoải mái nên ông biết mình sắp đi, bèn gọi thằng con lại làm di chúc. Thằng con viết theo lời đọc của bố rằng để lại cho con mấy triệu đô, mấy trăm cây vàng cùng vài chục tỷ tiền mặt, nên thắc mắc:
– Nhà mình nghèo còn chẳng có tiền thuốc cho bố cơ mà?
Ông bố nói: Mày ngu lắm, phòng khi sau này mày làm quan, mày có tham nhũng mà phải chứng minh nguồn gốc tài sản thì chìa di chúc này ra, bảo tài sản do bố tôi để lại, chứ lúc ấy mày nói do ngày bé mày chạy xe ôm, nuôi lợn, buôn chổi đót… thì đến chó nó cũng không ngửi được!
Từ Facebook Thanh Tam
- Top
- 4 likes
Comment
-
Bánh mì không phải là thực phẩm.
Đối với vị phó chủ tịch phường ở Nha Trang thì bánh mì không phải là thực phẩm, nhưng đối với các đồng chí của ông trong ngành Cảnh sát giao thông thì bánh mì là món ăn mà ngày nào cũng phải lấy. Đối với tài xế Việt Nam thì ngày nào không bị ai đó bắt nộp bánh mì tức ngày đó có cơm ăn.
Từ Facebook Trần Trùi Trụi
- Top
- 5 likes
Comment
-
Khi dân mạng nghĩ đẻ con gái là thuỳ mị nết na, một bà mẹ trẻ cho thấy điều ngược lại bằng bức ảnh ‘nghịch như giặc’
Bé gái ‘chổng ngược’ trên xe ô tô.
Cụ thể, bé gái khoảng 4-5 tuổi ngồi trong xe ô tô được mẹ chụp lại với khoảnh khắc không thể nghịch ngợm hơn. Bé gái trồng cây chuối rồi ‘chổng ngược’ đầu xuống dưới, chân và 2 tay bám vào tay vịn. Biểu cảm của bé lại ‘rất gì và này nọ’ khiến nhiều người cho rằng, có lẽ bé đã quá quen thuộc với hành động này nên coi đó là chuyện bình thường.
- Top
- 2 likes
Comment
-
Đẻ con gái ra không nhàn như mọi người tưởng!
Dẫu biết nuôi một em bé nghịch ngợm mẹ sẽ rất vất vả song ai cũng hết lời khen cô bé rất xinh xắn, dễ thương. Và có một em bé cưng như thế, dù rằng có nghịch đến mấy thì mẹ cũng ‘cân’ được hết thôi, chỉ cần ngắm biểu cảm của con những lúc như này, mọi vất vả dường như cũng tan biến hết.
- Top
- 2 likes
Comment
-
CAO THỦ...
Hai chiếc "bồ câu" cùng vài anh trật tự nhanh chóng đỗ chặn đầu một chiếc xe con đang đậu, cao giọng:
- Xe ai đây?
Hỏi đến câu thứ 3 mới thấy anh chủ nhà khệnh khạng bước ra, giọng thách thức:
- Xe đỗ đấy thì làm sao?
- Yêu cầu anh xuất trình giấy tờ cho chúng tôi kiểm tra.
- Tao đ... xuất trình đấy (rút điện thoại, quay phim). Xe đậu trước cửa nhà tao ảnh hưởng đ... gì đến chúng mày.
- Đề nghị anh ăn nói lịch sự. Anh không xuất trình giấy tờ chúng tôi sẽ lập biên bản.
- Biên bản cái con ... Mày đã chào tao chưa mà đòi lịch sự. Chúng mày thích bắt nạt dân hả, muốn làm tiền hay gì?
- Anh cẩn thận cái thái độ!
- Thái độ cái con .. , chúng mày định ăn thịt tao à, thịt người tanh lắm đấy.
Viên đội trưởng nóng mặt:
- Gọi xe cẩu!
- Gọi luôn và ngay đi.... Có cần tao gọi giúp không? Bọn mày tưởng dọa được tao à, tao thách chúng mày cẩu xe tao đấy. Mà chúng mày có gan cẩu thì giam xe luôn, đừng có quỳ xuống xin tao nhận lại xe nhé.
Xe cẩu đến, bốc luôn rồi kéo về đồn. Mọi người trong xóm đều ái ngại nhìn anh chủ nhà ối ôi sao anh dại thế, sao ko nhẹ nhàng xin họ một câu..... Giờ họ cẩu xe rồi thành ra rách việc.
Anh chủ nhà nhếch mép cười nhạt: "có phải xe tao đ.. đâu, xe của thằng chết tiệt nào đấy mà. Sáng mới mở mắt ra là đã thấy đậu xe trước nhà mà mấy hôm nay rồi, bực đ... chịu được, phải chửi thế thì bọn nó mới cẩu đi cho chứ!...".
. Đúng cao thủ...!
- Top
- 2 likes
Comment
-
Loạt trái cây 'nhà trồng, hàng xóm hưởng'
Bởi tình làng nghĩa xóm, gia chủ nhiều khi phải biếu không quả ngọt cho người khác.
Đã rào chắn kỹ lưỡng thế mà bạn dưa hấu này vẫn thoát được ra ngoài.
Nhà trồng chẳng được mấy quả mà lại có một em đi lạc thế này coi có buồn hông...
Một nhà trồng, cả xóm hưởng là có thật mọi người ạ.
Thế này thì nhà mình một nửa, nhà hàng xóm một nửa cho vẹn nghĩa tình nha.
Thanh long sai quả quá nhưng mà chỉ ở phía nhà hàng xóm thôi.
Cả bụi chuối mới có một buồng mà hàng xóm hưởng cả thế này thì...
Cũng là hàng rào đấy nhưng mà mít đã "phản chủ" từ lúc bói quả rồi.
Thêm một buồng chuối không biết nhà mình ở đâu nữa luôn này.
Quả gấc đi lạc đường rồi, giờ về nhà làm sao đây?
Cả chùm xoài sai như bó quả mà cuối cùng hàng xóm được hưởng hết hay sao?
- Top
- 2 likes
Comment
-
08-15-2021, 08:16 AMThis reply by Beautiful has been deleted by Beautiful
Những hình phạt dành cho tài xế đỗ xe thiếu ý thức
Không nhìn trước ngó sau khi đỗ xe nên nhận hậu quả khôn lường.Ôtô giờ chẳng khác gì đĩa thức ăn được bọc kín đáo. Hậu quả của việc đi siêu thị nhưng lại đỗ xe không quan sát. Thế này là thế nào? Chủ xe nghĩ gì khi thấy hình ảnh này. Đỗ xe sai còn được tặng quà. Dán giấy cảnh cáo có lẽ lại là hình phạt nhẹ nhất. Ai cần thì lôi về nhé, không lấy tiền. Đỗ xe hết phần người khác và cái kết nhớ đời. Bác Ba Phi tổng hợpXe ai trắng quá nhìn không ra.
-
Gà Khổng Minh
Gần ngày thi, anh học trò nọ mới lôi bài ra ê a. Bò buồn rầu nói với gà:
– Ngày anh ta đi thi thì mày chết, nếu nhỡ anh ta thi đậu thì tới lượt tao.
Con gà cười:
– Chẳng đứa nào chết cả!
– Sao mày biết?
– Học như nó muốn đậu chỉ có mua điểm. Mà mua điểm thì nó chẳng dại gì ăn nhậu rình rang cho thiên hạ để ý !
- Top
- 3 likes
Comment
Comment